Thứ 6, 19/09/2025 17:10:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

BPO - Trong số những ngày quan trọng khắc sâu vào ký ức lịch sử dân tộc Việt Nam, thì đối với tôi, ngày 19-5 mang một sắc thái rất riêng. Không cờ hoa rợp trời như những ngày lễ lớn khác, nhưng ngày 19-5 lại lặng lẽ len vào tim người Việt như một nốt trầm sâu lắng. Đó là ngày sinh của Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc, Người suốt đời vì nước, vì dân.

Nhớ mãi ơn Người

16:10:46 - 19/5/2025

Tôi không có vinh dự được sống trong thời đại có Bác. Khi Bác rời xa cõi đời này, bố mẹ tôi còn chưa chào đời. Vậy mà, không hiểu sao hình ảnh của Bác lại luôn thân thuộc, gần gũi với tôi, như một người ông trong nhà, như một phần ký ức tuổi thơ không thể nào thiếu.

Trong căn nhà nhỏ của gia đình tôi, ảnh Bác Hồ được treo ngay ngắn bên cạnh bàn thờ gia tiên. Bên trên ảnh Bác là một lá cờ nhỏ đỏ tươi. Tấm ảnh không lớn, chỉ đơn sơ trong khung gỗ, nhưng lại chiếm một vị trí rất trang trọng. Ngày bé, tôi thường ngước lên nhìn ảnh Bác và hỏi mẹ: “Trong ảnh là ai vậy mẹ?”. Mẹ xoa đầu tôi, mỉm cười dịu dàng rồi nói: “Đó là Bác Hồ, vị cha già của dân tộc mình, con ạ. Nhờ có Bác mà đất nước mới giành được độc lập, nhân dân mới được sống trong tự do và yên bình như bây giờ”. Mỗi dịp lễ, tết hay ngày 19-5, mẹ lại lấy khăn sạch cẩn thận lau từng góc ảnh, như thể lau một thứ gì đó rất thiêng liêng. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ để hiểu hết những lời mẹ nói. Nhưng hình ảnh Bác, với đôi mắt hiền từ và nụ cười đôn hậu đã in sâu vào tâm trí tôi từ những năm tháng ấy.

Lớn lên, đi học, đi làm rồi vào nghề báo, tôi dần thấm thía hơn những điều giản dị mà sâu sắc từ cuộc đời Bác, từ những lời mẹ kể năm xưa. Không chỉ là hình ảnh người cha già tóc bạc, áo nâu, đôi dép cao su mòn gót, không chỉ là những câu chuyện xúc động về tấm lòng yêu nước, thương dân của Người, mà còn là tấm gương về sự khiêm nhường, tiết kiệm, về tinh thần học hỏi không ngừng và trái tim luôn hướng về dân, vì dân.

Bác từng căn dặn: “Tất cả những người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”. Là một người làm báo, lời dặn ấy không chỉ là kim chỉ nam, mà như một tiếng nói thầm thì nhắc nhở tôi mỗi khi cầm bút. Bác cũng dạy người làm báo phải trung thực, phải gần dân, phải viết bằng ngôn ngữ của đời sống để dân hiểu, dân tin. Mỗi câu chữ, mỗi bài viết, tôi đều cố gắng giữ lấy cái tâm trong sáng, lấy sự tử tế làm gốc, vì tôi biết, đó là cách để không phụ lòng tin mà Bác gửi gắm vào thế hệ sau.

Với tôi, được sống và làm báo trong thời bình là một may mắn, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, bởi báo chí không chỉ phản ánh sự thật mà còn có sứ mệnh lan tỏa điều tử tế, xây dựng niềm tin cho xã hội. Ngày 19-5, vì thế, không chỉ là dịp để tôi nhớ về Bác, mà còn để tôi soi lại chính mình: đã sống tử tế, đã cống hiến, đã làm nghề một cách chân thành chưa?

Những ngày này, khắp nơi trên cả nước rộn ràng các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2025). Nhiều nơi tổ chức phát động trồng cây, một việc làm giản dị Bác từng khởi xướng với mong muốn phủ xanh đất nước. Các trường học, cơ quan, địa phương cũng triển khai xây dựng tủ sách mang tên Bác, trưng bày ảnh và tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người. Những buổi triển lãm, dâng hương, dâng hoa được tổ chức long trọng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân cả nước với Bác. Không chỉ là dịp để tưởng nhớ, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, giáo dục thế hệ trẻ về lối sống giản dị, chí khí quật cường và khát vọng cống hiến vì cộng đồng, những phẩm chất cao đẹp mà Bác Hồ kính yêu đã để lại cho dân tộc.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Bác đi xa, nhưng tình cảm của nhân dân dành cho Bác vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Trong từng việc làm, từng suy nghĩ, tôi luôn thấy hình bóng của Người, giản dị mà sâu sắc, gần gũi mà vĩ đại. Giữa bộn bề cuộc sống hôm nay, có những điều thay đổi theo thời gian, nhưng lòng kính yêu Bác Hồ của dân tộc ta chắc chắn không bao giờ phai nhạt.


Thảo Nguyên

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu