![]() Ảnh minh họa Ươm mầm tương lai từ những điều giản dị17:4:45 - 31/5/2025 BPO - Giữa những bộn bề công việc, giữa nhịp sống hối hả, chỉ cần nghĩ đến Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6, tôi như được kéo về một khoảng trời xưa cũ, nơi có tiếng cười trẻ thơ trong veo, có những niềm vui bé nhỏ mà trọn vẹn. Dù đã trưởng thành nhưng tôi vẫn luôn xem 1-6 là một ngày rất đặc biệt. Đây không chỉ là dịp để con trẻ hồn nhiên vui chơi mà còn là khoảnh khắc để tôi sống chậm lại, để yêu thương nhiều hơn và lặng lẽ nhìn lại hành trình làm mẹ của mình. Với tôi, ngày 1-6 không chỉ có ý nghĩa trong hiện tại mà còn gợi nhớ về một góc tuổi thơ êm đềm. Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác háo hức mỗi lần được mẹ dắt đi xem văn nghệ ở nhà văn hóa xã. Đám trẻ trong xóm đứa nào cũng diện bộ đồ đẹp nhất, tóc tai chải chuốt gọn gàng, tay cầm bóng bay rực rỡ, mắt sáng lấp lánh đầy vui sướng. Chúng tôi không có nhiều quà bánh như trẻ em bây giờ, nhưng chỉ cần được hát hò, nhảy múa và cười vang dưới ánh nắng đầu hè là đã thấy hạnh phúc. Những niềm vui ấy đến giờ vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức tôi. Hiện tại, dù đã làm mẹ nhưng tôi vẫn như được sống lại tuổi thơ ấy qua ánh mắt và nụ cười của con. Vào mỗi dịp 1-6 hằng năm, tôi luôn cố gắng dành cho con một ngày thật ý nghĩa và trọn vẹn. Không phải là những món quà đắt tiền hay những chuyến đi xa xỉ, đôi khi chỉ là một buổi chiều dắt con ra công viên, một cây kem mát lạnh hay một chiếc váy mới mà con thích… cũng đủ để con vui sướng cười tít mắt. Với con, niềm hạnh phúc đến từ những điều thật nhỏ bé, bình dị. Còn với tôi, hạnh phúc là được nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày trong tình yêu thương đủ đầy. Năm nay, trường mẫu giáo của con tổ chức chương trình văn nghệ mừng Ngày quốc tế thiếu nhi. Con bé háo hức cả tuần, suốt ngày ríu rít khoe với tôi rằng sẽ được mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng các bạn múa bài “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Tối nào con cũng nhờ tôi bật nhạc để tập lại từng động tác, cái chân bé xíu nhún nhảy theo giai điệu, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Tôi ngồi đó, lặng lẽ nhìn con múa mà lòng dâng lên một cảm xúc thật khó gọi tên, vừa tự hào vừa thấy thương con đến lạ. Đến ngày biểu diễn, tôi đến trường từ sớm, chọn cho mình một chỗ ngồi gần sân khấu nhất, chỉ mong được nhìn rõ từng khoảnh khắc của con. Khi con cùng các bạn bước ra, gương mặt rạng rỡ, đôi tay nhỏ xíu múa theo điệu nhạc, tuy còn vụng về nhưng đầy nỗ lực, tim tôi như chùng xuống vì xúc động. Tôi tin rằng, bất kỳ người mẹ nào cũng từng trải qua cảm giác ấy, một niềm hạnh phúc thật giản dị mà thiêng liêng vô cùng. Thỉnh thoảng, con ngước nhìn xuống, vẫy tay chào tôi, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Chỉ bấy nhiêu thôi, bao mệt nhọc của công việc, của những ngày vất vả đưa đón, chăm sóc… đều tan biến hết. Tôi từng đọc một câu nói rất hay: “Trẻ con không cần cha mẹ hoàn hảo, chỉ cần cha mẹ dành thời gian thật sự cho chúng”. Và khi trở thành một người mẹ, tôi càng thấm thía điều đó hơn bao giờ hết. Trong thế giới nhỏ bé của con, cha mẹ chính là cả vũ trụ. Một cái ôm ấm áp, một lời động viên dịu dàng hay chỉ đơn giản là một buổi chiều cùng nhau dạo chơi… đôi khi lại quý giá hơn bất kỳ món đồ chơi nào. Giữa bộn bề cuộc sống, áp lực lo toan, thật dễ để người lớn chúng ta quên mất rằng điều con cần nhất không phải là vật chất, mà là sự lắng nghe, là bàn tay nắm lấy, là sự quan tâm mỗi ngày của cha mẹ. Làm mẹ là một hành trình vừa ngọt ngào vừa nhiều thử thách. Có những ngày tôi cáu gắt vì con nghịch ngợm, có những đêm tôi thức trắng vì con ốm, nhưng cũng có những khoảnh khắc bất chợt, như tiếng con cười giòn tan khi được chơi đùa cùng cha mẹ, hay cái ôm kèm lời thì thầm “Con yêu mẹ nhiều lắm!” trước giờ đi ngủ… lại khiến trái tim tôi tan chảy. Vì thế, ngày tết thiếu nhi là dịp để tôi nhắc nhở chính mình hãy yêu thương con mỗi ngày, bằng tất cả sự kiên nhẫn, dịu dàng và bao dung mà mình có thể dành cho con. Tôi mong rằng không chỉ riêng ngày 1-6 mà trong tất cả ngày còn lại của năm, mọi trẻ em, dù ở thành thị hay miền quê, dù đang sống trong điều kiện đủ đầy hay còn nhiều thiếu thốn, đều được yêu thương, được quan tâm một cách chân thành và công bằng. Bởi lẽ, các em đều xứng đáng có một tuổi thơ trọn vẹn, một quãng thời gian đầu đời thật rực rỡ và hạnh phúc. Để sau này, khi đã lớn khôn, các em có thể mỉm cười mà nói rằng: “Tôi thật hạnh phúc vì có tuổi thơ tuyệt vời. Đó là hạt giống ươm mầm tương lai của tôi hôm nay”.Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |
