Chủ nhật, 28/09/2025 01:58:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Tháng Năm nhớ Bác

9:50:0 - 18/5/2025

BPO - Có lẽ, trong mỗi người dân Việt Nam, ngày 19-5 không đơn thuần là một mốc thời gian. Đó là một ngày mang theo nhiều cảm xúc sâu lắng, là dịp để ta lặng lòng nhớ về Người - không chỉ là Chủ tịch nước, người thầy vĩ đại của cách mạng mà còn là Bác thân thương, gần gũi, giản dị trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam. Tôi, thế hệ trẻ sinh ra sau ngày đất nước thống nhất, mỗi dịp tháng Năm về, lại thấy trào dâng bao cảm xúc khi nhớ đến vị Cha già kính yêu của dân tộc.

Từ khi còn là học sinh tiểu học, tôi đã thuộc lòng câu hát “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh”, hay những bài thơ, câu chuyện… về Bác mà thầy cô đọc, kể cho chúng tôi. Khi ấy, tôi chỉ hiểu rằng Bác là một người rất tốt, thương dân và kính già, yêu trẻ. Nhưng càng lớn, càng đọc nhiều, nghe nhiều, tìm hiểu nhiều, tôi mới thấm dần thế nào là “công ơn trời biển” mà Bác dành cho dân tộc Việt Nam. Và sinh nhật Bác 19-5 không chỉ là dịp để cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm mà còn là dịp để mỗi người, nhất là những người trẻ như tôi nhìn lại chính mình.

Bác sinh ngày 19-5-1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Từ thuở nhỏ, Người đã chứng kiến đất nước mình chìm trong đau thương, mất mát. Tuổi thanh xuân của Bác không gắn với những ước mơ cá nhân như bao người. Bác không mong làm quan, không mưu cầu sự giàu sang, mà là mong tìm ra con đường cứu nước, với khát vọng lớn lao “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do”.

Và rồi, hơn 30 năm bôn ba nơi đất khách quê người, Bác sống trong những gác trọ nghèo, làm phụ bếp, quét tuyết thuê, bán báo… để học hỏi, để tìm con đường giải phóng quê hương. Chính vì vậy, 19-5 là ngày mà đất nước Việt Nam ta được đón nhận một con người vĩ đại, người khởi nguồn cho cuộc hành trình đưa dân tộc thoát khỏi đêm dài nô lệ. Và trong suốt 79 mùa xuân của cuộc đời mình, Bác chỉ có hai lần tổ chức sinh nhật. Lần đầu tiên là vào ngày 19-5-1946, Bác chủ động tổ chức. Khi ấy bác 56 tuổi. Lần thứ hai là vào ngày 19-5-1969, khi sức khỏe đã yếu, Bác chỉ miễn cưỡng đồng ý trước đề nghị thiết tha của Trung ương và nguyện vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy, với Bác, sinh nhật không phải dịp để tôn vinh bản thân mà là cơ hội để lắng nghe, gần gũi nhân dân. Sự giản dị của Bác toát ra từ chính cách sống và suy nghĩ. Bác luôn đặt đất nước và nhân dân lên trên hết, trước hết.

Một trong những lời dạy của Người mà tôi luôn ghi nhớ là: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp.” Khắc ghi lời dạy ấy, tôi luôn cố gắng sống có trách nhiệm, sống tử tế và làm điều đúng đắn, dù là những việc nhỏ nhất. Tôi hiểu rằng, không cần làm điều gì lớn lao, chỉ cần sống đúng, sống tốt mỗi ngày là đã góp phần xây nên một xã hội tốt đẹp hơn. Bởi lẽ, sống tốt không phải là điều gì cao xa, mà bắt đầu từ những hành động giản dị, giúp đỡ người khác khi có thể, sống trung thực, chăm chỉ lao động và giữ gìn những giá trị truyền thống. Đó là cách tôi thực hiện lời Bác dạy để bản thân cũng trở thành một bông hoa nhỏ, góp vào rừng hoa đẹp của dân tộc.

Bác đã đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vẫn sống mãi với dân tộc. Mỗi người dân Việt Nam, dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù trong nước hay ngoài nước, đều có một góc trong tim dành cho Bác. Nhìn những em nhỏ hào hứng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, nhìn những cụ già, cựu chiến binh lặng lẽ lau nước mắt khi nhắc đến Bác, tôi hiểu rằng, Người chưa bao giờ rời xa chúng ta. Bác vẫn ở đây, trong từng nếp nghĩ, hành động và trong trái tim bao thế hệ Việt Nam…

Hoàng Mai

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu