Thứ 7, 04/10/2025 05:43:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Kèn hồng níu bước người qua

14:20:41 - 17/4/2025

Mấy ngày gần đây, lướt mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy mọi người chia sẻ những bức ảnh chụp bên hoa kèn hồng đang nở rộ. Sắc hồng phớt, dịu dàng như sương sớm phủ đầy các khung hình, khiến lòng tôi không khỏi xao xuyến. Tôi chợt nhớ ra, ngay gần cơ quan mình, chỉ cách một con đường, cũng có hàng cây kèn hồng. Chỉ là dạo này bận quá, tôi cũng chẳng mấy khi để ý.

Ngay sáng hôm sau, tôi tranh thủ đến cơ quan sớm hơn một chút và mang theo chiếc máy ảnh nhỏ. Trời vẫn còn se se, sương chưa tan hết, nắng mới chỉ lấp ló qua những tán cây. Hàng kèn hồng ở đó, yên bình, đơn sơ mà kiêu hãnh giữa phố thị ồn ào. Cánh hoa hồng nhạt xen kẽ với những chiếc lá xanh mướt, tạo nên một bức tranh vừa dịu dàng vừa tràn đầy sức sống. Tôi đứng lặng người một lúc, cứ như thể thời gian cũng chậm lại để nhường chỗ cho khoảnh khắc ấy. Nhiều người đi ngang qua thấy tôi cầm máy ảnh bấm lia lịa ở nhiều góc, thì tò mò dừng lại; có người hỏi: “Hoa gì vậy bạn ơi, đẹp thế?”. Tôi trả lời: “Kèn hồng đấy bạn, hoa mong manh nhưng dễ thương lắm”. Một số người tranh thủ chụp vài tấm ảnh, cũng như tôi, bị sắc hoa níu chân giữa buổi sáng đi làm vội vã.

Hoa kèn hồng còn được gọi là hoa chuông hồng, bởi cánh hoa mỏng manh, hình dáng như những chiếc chuông nhỏ treo lơ lửng trên cành. Loài hoa này có nguồn gốc từ châu Mỹ, vậy mà khi nở rộ giữa những con phố Việt Nam, nó không hề lạc lõng. Ngược lại, nó như mang đến một nét chấm phá rất riêng, rất tình.

Điều đặc biệt là hoa kèn hồng chỉ nở một lần trong năm, thường vào khoảng tháng 2 đến tháng 6. Mỗi đợt nở chỉ kéo dài vài ngày, rồi nhanh chóng rơi rụng, để lại trên mặt đất một “tấm thảm” toàn là hoa. Nhìn từ xa, cứ như thể ai đó vừa rải lên con phố một lớp sương hồng mỏng nhẹ. Những cánh hoa bay trong gió, rơi chầm chậm như tuyết, khiến tôi liên tưởng đến những thước phim lãng mạn của Hàn Quốc mà ngày trước hay xem mỗi tối…

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên biết đến kèn hồng là qua một người bạn mê chụp ảnh. Cô bạn ấy từng rủ tôi đi “săn hoa” vào một mùa xuân cách đây vài năm. Khi đó, tôi chẳng hiểu vì sao cô ấy lại hào hứng đến vậy. Nhưng sau này, tôi đã hiểu. Những điều đẹp đẽ, dù chỉ thoáng qua, nhưng nếu được ngắm nhìn bằng cả tâm hồn, thì sẽ lưu giữ mãi trong tim.

Kèn hồng không phải là loài hoa kiêu sa, lộng lẫy như hoa hồng, cũng không có mùi hương nồng nàn như hoa sữa. Nhưng chính sự giản dị, mà vẫn luôn rực rỡ hết mình trong những ngày ngắn ngủi bung nở lại khiến nó có một chỗ đứng đặc biệt trong lòng tôi. Nó như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng: Mọi điều trong cuộc sống đều có thể trôi qua rất nhanh, vậy nên hãy biết trân trọng từng khoảnh khắc, dù là bình thường nhất.

Thỉnh thoảng, tôi thấy vài người đi ngang qua cũng dừng lại chụp vài tấm ảnh rồi nhanh chóng bước tiếp. Có người chỉ liếc nhìn rồi đi luôn. Nhưng tôi không lấy làm lạ. Bởi tôi hiểu, mỗi người có một cách riêng để cảm nhận vẻ đẹp. Có người chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ, có người lại muốn đứng thật lâu để lặng lẽ thưởng thức sắc hoa dịu dàng. Với tôi, hoa không chỉ để ngắm hay chụp hình mà là để cảm. Cảm cái dịu dàng, mong manh và cả chút lặng lẽ mà nó mang lại…

Mỗi buổi trưa tan làm, tôi vẫn thường lặng lẽ đi bộ đến bên hàng cây ấy. Tôi không còn mang máy ảnh nữa, cũng chẳng chụp hình hay chia sẻ gì lên mạng xã hội, chỉ là đứng ngắm một lúc, hít hà mùi hương thoang thoảng của hoa, và để tâm trí mình trôi theo những cơn gió. Có những ngày mệt nhoài vì công việc, chỉ vài phút đứng dưới bóng kèn hồng cũng đủ làm tôi nhẹ lòng. Dường như hoa không chỉ đẹp ở hình dáng, mà còn có cả một sức mạnh lặng thầm - xoa dịu, nâng đỡ và chữa lành.

Mùa kèn hồng năm nay rồi cũng sẽ qua, như mọi mùa hoa khác. Nhưng tôi tin rằng, những cảm xúc mà nó mang đến, sự dịu dàng, bình yên và một chút mơ mộng, sẽ còn ở lại rất lâu. Và rồi năm sau, khi thấy sắc hồng ấy trở lại, tôi sẽ lại bước chậm hơn, mỉm cười nhiều hơn và một lần nữa, để lòng mình được nhẹ tênh như những cánh hoa đang bay trong gió.

An Nhiên

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu