![]() Tự hào là người con của Bình Phước16:36:9 - 21/3/2025 Hòa chung không khí tưng bừng chào mừng 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2025), trên khắp các nẻo đường, từ những con phố rộng thênh thang đến con hẻm nhỏ, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của cờ, hoa. Nhìn khung cảnh ấy, lòng tôi chợt bồi hồi khi nghĩ về hành trình nửa thế kỷ đã qua - những năm tháng gian khổ nhưng cũng đầy tự hào của quê hương mình. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, tôi cảm nhận sâu sắc sự đổi thay từng ngày của Bình Phước, từ một vùng đất chịu nhiều đau thương trong chiến tranh, nay đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành tỉnh phát triển năng động, tràn đầy sức sống. Nhớ lại ngày 23-3-1975, quân và dân ta đã làm nên một chiến thắng vang dội, giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Long (nay thuộc Bình Phước), góp phần quan trọng vào đại thắng mùa xuân năm 1975. Trước đó, ngày 6-1-1975, quân ta đã tấn công giải phóng thị xã Phước Long. Phát huy thắng lợi, lực lượng vũ trang tiếp tục bao vây, tiêu diệt cụm cứ điểm An Lộc. Ngày 23-3-1975, tỉnh Bình Long được giải phóng. Đây là mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ quê hương của Đảng bộ, quân và dân Bình Phước. Ngày 23-3 trở thành niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước. Chưa từng trải qua những ngày tháng gian khổ đó, nhưng qua lời kể của ông bà, cha mẹ và những thước phim tư liệu, tôi hiểu rằng cái giá của độc lập, tự do là không gì đong đếm được. Những ngày đầu sau giải phóng, cuộc sống của người dân nơi đây còn muôn vàn khó khăn. Khi ấy, Bình Phước vẫn còn là vùng đất nghèo, hạ tầng chưa phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ. Nhưng chính trong gian khổ, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó của người dân lại càng tỏa sáng. Nhờ chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước, nhân dân Bình Phước đã cùng nhau chung tay dựng xây quê hương. Qua lời kể của các bậc cha chú, những năm đầu thập niên 90, khi tôi còn là đứa trẻ, Bình Phước vẫn còn nhiều vùng đất đỏ bụi mù vào mùa khô, lầy lội khi mùa mưa về. Điện, đường, trường, trạm còn hạn chế. Nhưng rồi từng chút một, quê hương tôi đã thay đổi. Những con đường đất ngày nào giờ đã trở thành những tuyến đường nhựa thẳng tắp, nối liền các huyện, xã. Những vườn cao su, điều, tiêu xanh ngát, bạt ngàn đã trở thành thế mạnh kinh tế của tỉnh. Giờ đây, sau 50 năm giải phóng, Bình Phước đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới. Không chỉ dừng lại ở nông nghiệp, tỉnh còn thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, hình thành các khu công nghiệp lớn như Becamex - Bình Phước, Minh Hưng - Hàn Quốc, Minh Hưng Sikico, Bắc Đồng Phú... Những nhà máy, xí nghiệp mọc lên, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động, giúp nâng cao đời sống người dân. Bên cạnh sự phát triển công nghiệp, Bình Phước còn sở hữu nhiều tiềm năng lớn về du lịch. Với cánh rừng nguyên sinh rộng lớn như Vườn quốc gia Bù Gia Mập, các hồ nước tự nhiên như Srok Phu Miêng, Suối Giai, Thác Mơ… Bình Phước đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Các khu du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa đang được đầu tư mạnh mẽ, giúp bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Những lễ hội đặc sắc như Lễ hội cầu mưa của người S’tiêng, Mừng lúa mới của người M’nông hay Tết Chol Chnăm Thmây, Lễ hội phá bàu của người Khmer vẫn được duy trì, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của tỉnh. Bình Phước cũng đặc biệt quan tâm đến phát triển hạ tầng giao thông. Nếu trước đây, những con đường đất đỏ khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, thì nay hệ thống giao thông đã có bước phát triển vượt bậc. Những tuyến quốc lộ 13, 14; các tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) đang được tập trung đầu tư, tạo thuận lợi cho giao thương, kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên và các khu vực lân cận. Ngoài ra, lĩnh vực giáo dục, y tế cũng có nhiều bước tiến quan trọng. Các trường học, bệnh viện được xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu học tập và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở ngày càng được nâng cấp, đảm bảo người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng, kịp thời. Những ngày này, hòa trong không khí rộn ràng của các hoạt động tuyên truyền, văn nghệ chào mừng, đâu đâu cũng vang lên những câu chuyện về chặng đường 50 năm giải phóng Bình Phước. Trên tivi, trên những trang báo, từng thước phim tư liệu, từng lời kể của các nhân chứng lịch sử khiến tôi càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình. Để có được ngày hôm nay, biết bao thế hệ cha anh đã đánh đổi tuổi xuân, thậm chí cả xương máu để bảo vệ quê hương. Nghĩ về điều đó, tôi thấy mình càng thêm tự hào và hiểu rằng, trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng tôi không chỉ là trân trọng thành quả ấy, mà còn phải tiếp nối truyền thống cha ông, chung tay xây dựng Bình Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh. 50 năm - một chặng đường không quá dài nhưng cũng đủ để Bình Phước chuyển mình mạnh mẽ. Nhìn lại quá khứ để trân trọng hiện tại, hướng tới tương lai, tôi tin rằng quê hương mình sẽ còn phát triển hơn nữa, trở thành điểm sáng về kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam Bộ. Và với tất cả tình yêu dành cho mảnh đất này, tôi tự hào khi được là người con của Bình Phước anh hùng! Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |