Thứ 3, 07/10/2025 17:37:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Tự hào và biết ơn người lính Quân đội nhân dân Việt Nam

13:4:30 - 22/12/2024

Với tôi, ngày 22-12 hàng năm có chút đặc biệt hơn nhiều ngày khác, trong tôi luôn trào dâng một cảm xúc khó tả. Đó không chỉ là ngày để hướng về những trang sử hào hùng và tưởng nhớ đến những người lính đã hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc, mà còn là ngày để tôi thêm tự hào về truyền thống gia đình. Tôi là con gái của một người lính Cụ Hồ, người đã dành trọn tuổi trẻ, sự hy sinh và cả cuộc đời mình để bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi lần nhìn lại những tấm ảnh cũ của cha chụp cùng đồng đội, tôi lại cảm nhận rõ hơn về những khó khăn, vất vả mà ông và bao người lính khác đã trải qua trong những năm tháng chiến tranh. Cha tôi đã từng tham gia vào những trận chiến khốc liệt để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Những câu chuyện cha kể về chiến tranh không phải là những điều huyền thoại hay những chiến công vang dội, mà là những ngày đói, những đêm dài không ngủ, lo sợ địch tấn công bất ngờ, là những trận đánh tưởng chừng không bao giờ dứt. Nhưng điều khiến tôi cảm phục nhất chính là niềm tin bất diệt của cha vào lý tưởng mà ông và các đồng đội chiến đấu - niềm tin vào một Tổ quốc hòa bình, vào một đất nước độc lập và tự do.

Những câu chuyện cha kể không chỉ khiến tôi hiểu thêm về những hy sinh mà các chiến sĩ đã phải đánh đổi, mà còn làm tôi cảm nhận rõ hơn về tình yêu quê hương đất nước mà họ mang trong tim. Tôi nhớ có lần cha tôi nói rằng: “Chiến tranh có thể cướp đi cuộc sống của mình, nhưng không thể cướp đi niềm tin vào Tổ quốc. Vì lý tưởng ấy, những người lính như cha mới có thể kiên cường vượt qua tất cả”. Những lời cha nói như vang vọng mãi trong tâm trí tôi, làm tôi hiểu rằng sự hy sinh của cha và các chiến sĩ khác không phải là vô nghĩa. Chính nhờ họ, thế hệ chúng tôi mới có thể sống trong hòa bình, có thể học tập, làm việc và cống hiến cho đất nước.

Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là một lực lượng chiến đấu, mà còn là hình mẫu của lòng quả cảm, sự hy sinh và tình yêu vô bờ bến dành cho Tổ quốc. Tôi luôn xúc động khi nghĩ về những chiến sĩ đã đổ máu và hy sinh tính mạng để bảo vệ sự bình yên cho chúng tôi. Họ không chỉ chiến đấu trên chiến trường mà còn phải chịu đựng vô vàn thiếu thốn trong cuộc sống hàng ngày. Họ không có nhiều thời gian dành cho gia đình, không có những giây phút bình yên, nhưng luôn mang trong mình lý tưởng cao đẹp: bảo vệ Tổ quốc để thế hệ mai sau được sống trong hòa bình và hạnh phúc.

Tôi còn nhớ như in những ngày còn bé, khi mỗi lần nghe những bài hát cách mạng, hay những câu chuyện về những chiến công lừng lẫy của Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi lại cảm thấy như mình đang sống trong một không gian thiêng liêng, tràn đầy cảm xúc. Khi lớn lên, hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, tôi càng thêm tự hào khi nhìn lại chặng đường phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào ngày 22-12-1944, cho đến hôm nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đã có một chặng đường lịch sử vẻ vang, gắn liền với sự hy sinh của bao thế hệ chiến sĩ. Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sự hy sinh cao cả. Chính họ đã tạo nên nền móng vững chắc cho đất nước hòa bình, độc lập như hôm nay.

Cha tôi đã cống hiến tuổi trẻ, sức lực, mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của mình trong cuộc chiến khốc liệt ấy để bảo vệ Tổ quốc. Mỗi lần thấy cha đi dự họp mặt cựu chiến binh trong bộ quân phục, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy niềm tin và quả cảm của cha. Tôi càng thêm tự hào và thấu hiểu những hy sinh mà cha và các chiến sĩ đã dành cho đất nước. Ngày nay, dù đất nước đã hòa bình, tôi không thể quên tất cả những gì chúng ta có được hôm nay đều được xây dựng trên nền móng của những hy sinh to lớn ấy.

Với tôi, ngày 22-12 không chỉ là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn là cơ hội để tôi, một người con của người lính Cụ Hồ, được bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh và tiếp tục hy sinh để bảo vệ đất nước. Những người lính ấy đã, đang và sẽ luôn là những biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, sự quả cảm và hy sinh vô bờ bến. Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta tự nhắc nhở mình về trách nhiệm đối với Tổ quốc. Dù chúng ta là ai, làm gì, chúng ta đều có nghĩa vụ thiêng liêng là bảo vệ và xây dựng đất nước, tiếp nối truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

H.T

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu