Chủ nhật, 28/09/2025 01:55:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Trao đi một cái ôm, nhận lại một trái tim đầy yêu thương

18:45:50 - 4/12/2024

BPO - Hôm nay, bước ra khỏi nhà, cái lạnh đầu đông như ôm lấy tôi, len lỏi qua từng làn gió nhẹ. Không khí dịu mát, bầu trời hơi u ám và mọi thứ như chậm lại. Đi trên phố, tôi thấy mọi người cuộn mình trong những lớp áo ấm, đôi tay khẽ chạm vào nhau để xua tan cái lạnh. Đột nhiên, tôi thèm một cái ôm. Một cái ôm đủ chặt để cảm nhận hơi ấm, đủ dịu dàng để xoa dịu tâm hồn và đủ chân thành để làm tan biến mọi lo âu. 

Hôm nay là Ngày quốc tế ôm nhau - một ngày thật đặc biệt, một dịp để nhắc nhở chúng ta về giá trị của những điều tưởng chừng như đơn giản nhất trong cuộc sống. Cái ôm - hành động nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh. Nó không cần ngôn từ hoa mĩ, không cần chuẩn bị cầu kỳ, nhưng lại mang theo một thông điệp sâu sắc: “Tôi quan tâm đến bạn. Tôi ở đây và bạn không hề cô đơn”. Bạn có nhận ra không? Một cái ôm đúng lúc có thể làm dịu đi những tổn thương, vực dậy những trái tim mỏi mệt và thắp sáng những ngày u ám. Đôi khi, chỉ cần một cái ôm, tất cả những nỗi buồn dường như tan biến.

Có lẽ trong nhịp sống bận rộn này, chúng ta đã vô tình lãng quên những cử chỉ yêu thương tưởng như bé nhỏ nhưng lại rất quan trọng này. Chúng ta ôm ai đó khi vui, khi buồn, khi cần sẻ chia, nhưng cũng có lúc ta quên mất rằng những người thân yêu nhất vẫn đang chờ đợi một cái ôm từ ta. Nếu ngay lúc này, bạn được phép ôm một người, bạn sẽ chọn ai? Với tôi, tôi muốn ôm mẹ. Ôm mẹ để cảm nhận lại mùi hương thân thuộc từ những ngày thơ bé, khi mẹ là nơi an toàn nhất. Tôi cũng muốn ôm ba - người đàn ông mạnh mẽ nhưng hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Một cái ôm có thể thay cho lời cảm ơn mà tôi chưa đủ dũng cảm nói ra, thay cho những lời yêu thương mà tôi luôn giữ trong lòng. Và nếu được, tôi cũng muốn ôm lấy chính mình để tự nhắc nhở rằng, tôi cũng xứng đáng được yêu thương và trân trọng.

Hiện nay tại Việt Nam, Ngày quốc tế ôm nhau không còn xa lạ với giới trẻ. Trên các con phố đông đúc, những nhóm bạn trẻ với tấm biển “Free Hugs” (Ôm miễn phí) trong tay đã trao nhau những cái ôm thật chặt. Khi còn là sinh viên, tôi từng tham gia một sự kiện như thế và cảm giác thật đặc biệt. Khi ôm một người lạ, tôi thấy khoảng cách giữa con người như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và những nụ cười chân thành. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra rằng, cái ôm không chỉ dành cho người thân yêu mà còn có thể là sợi dây kết nối những tâm hồn xa lạ. Nhưng bạn biết không, đôi khi, tự ôm lấy mình cũng là một hành động ý nghĩa. Đó là cách bạn yêu thương bản thân, chấp nhận những tổn thương và vỗ về chính mình. Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, đừng quên rằng bạn cũng cần được chăm sóc, được yêu thương và trân trọng.

Ngày 4-12 không phải là một ngày lễ long trọng, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc vô cùng. Nó nhắc nhở chúng ta về sự kết nối, về tình yêu thương và về giá trị của những điều bình dị nhất. Hãy trao đi những cái ôm cho ba mẹ, cho người bạn yêu thương, cho một người bạn lâu ngày không gặp, hay thậm chí là một người xa lạ. Những cái ôm không chỉ là sự sẻ chia hơi ấm mà còn là cách để chúng ta khẳng định rằng, trong thế giới rộng lớn này, ai cũng cần và xứng đáng được yêu thương.

Vậy hôm nay, bạn sẽ ôm ai? Còn tôi, tôi đang mong chờ khoảnh khắc được ôm trọn những người tôi yêu quý, để cảm nhận hơi ấm, sự gắn bó và niềm hạnh phúc giản dị đến từ hành động ấy. Một cái ôm - nhỏ bé nhưng kỳ diệu biết bao.

Linh Linh

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu