![]() Ảnh minh họa Hạnh phúc mang tên bận rộn11:29:55 - 21/10/2024 Khi đạt được một bước tiến mới trong công việc, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Khi được đi du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng, chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc và thầm mong ước những tháng ngày thoải mái, nhàn nhã cứ kéo dài mãi. Nhưng với không ít người, có một loại hạnh phúc đến từ… sự bận rộn. Ở vào độ tuổi U50, khi con cái đã trưởng thành, không còn phụ thuộc vào mẹ, là lúc nhiều người phụ nữ mới bắt đầu sống cuộc sống của mình. Họ có thể nhẩn nha sáng, tối đi tập yoga, cuối tuần thong thả tụ họp với bạn bè, thậm chí lâu lâu sắp xếp công việc, tự thưởng cho mình một chuyến du lịch xa mà chẳng hề bận tâm đến chuyện nhà, chuyện cửa… Lứa tuổi này, họ có nhiều thời gian hơn để chăm chút cho bản thân mình. Đơn giản chỉ là đứng trước gương soi lâu hơn 1 chút, cẩn thận thoa nhẹ một chút son cho tươi tắn, ngắm đi nhìn lại xem trang phục đã phù hợp với buổi họp quan trọng sáng nay ở cơ quan chưa… Đó là những điều xa xỉ mà trước đây nhiều người không thể dành cho mình, bởi áp lực công việc, chăm lo gia đình đè nặng, đòi hỏi người phụ nữ phải chu toàn. Việc chăm sóc bản thân dừng ở mức tối thiểu. Vòng quay của một ngày chỉ là việc tất bật chợ búa, đưa đón con đi học rồi lại vội vã đi làm, về lại nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa… Nhưng, khi con cái đã trưởng thành, bắt đầu những ngày tự lập, lại là khoảng thời gian đầy chông chênh với nhiều chị em đã một thời đầu tắt mặt tối. Cũng là 24 giờ như trước đây, nhưng sao một ngày lại rất dài. Thong thả hơn thật đó, không còn những tiếng càm ràm, than vãn mệt mỏi nhưng sao lại thấy lòng chẳng bình yên mà quay quắt nhớ khoảng thời gian đầy bận rộn, với danh mục công việc hàng ngày lặp đi lặp lại ngỡ đầy tẻ nhạt và chán ngắt. Thì ra, thật sự có một loại hạnh phúc đến từ sự bận rộn. Đó là hạnh phúc được chăm lo cho người khác…! Hạnh phúc được đưa, đón con đi học, nghe con tíu tít kể chuyện trường, chuyện bạn bè; được nhìn thấy con hít hà một món ăn ngon mẹ nấu. Hạnh phúc khi được nhìn thấy con ngủ thật ngon với gương mặt an nhiên sau một kỳ thi vất vả. Hạnh phúc khi được con sà vào lòng, hay vòng tay ôm mẹ thật chặt mà chẳng cần lý do khi chúng còn thơ bé. Đó là hạnh phúc mà áp lực mang lại, bắt buộc những người phụ nữ phải nỗ lực hết mình. Họ phải cân đối thời gian cho công việc - gia đình - phát triển bản thân. Đó là hành trình trưởng thành, khẳng định phụ nữ không chỉ là điểm tựa trong gia đình của các thành viên mà còn là nguồn lực quan trọng của xã hội. Hạnh phúc, với không ít người phụ nữ, chỉ đơn giản xoay quanh gia đình và công việc, mà nhiều người có thể cho rằng vì là phụ nữ nên dễ hài lòng với niềm hạnh phúc bé mọn như vậy. Thậm chí không ít người xuýt xoa tiếc nuối thay cho những chị em ưu tiên cuộc sống gia đình đã lãng phí thời gian, không biết cách tận hưởng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, chưa kịp sống một cuộc đời rực rỡ. Sự lựa chọn nào cũng có lý do và đều xứng đáng. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, họ hạnh phúc với điều gì. … Trưa nay, cô em đồng nghiệp trong lúc vội vã đi đón con, lướt qua chị lại tiếp tục buông lời ao ước cuộc sống thảnh thơi của chị như hiện tại. Thay cho lời động viên, chị chỉ mỉm cười nhẹ. Chị biết, chỉ vài năm nữa thôi, cô ấy sẽ nghĩ khác. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, chị vẫn chọn những ngày tháng bận rộn thay vì sống cuộc sống của chính mình như hiện tại, để tận hưởng một loại hạnh phúc chẳng thể nào quay lại lần thứ hai. Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |