![]() Nếu có kiếp sau, tôi vẫn chọn là người Việt Nam12:19:53 - 13/9/2024 Những ngày này, cả nước đang hướng về các tỉnh, thành phía Bắc - nơi cơn bão số 3 (Yagi) vừa quét qua và hiện tại là hoàn lưu sau bão gây mưa lũ, ngập lụt kéo dài. Mỗi ngày, mỗi giờ, tin tức dồn dập đưa về những thiệt hại khủng khiếp cả người và tài sản khiến trái tim mỗi người dân lại đau như thắt khi chứng kiến cảnh đồng bào gồng mình chống lũ. Lũ quét, sạt lở đất, cầu sập, người chết và mất tích, hoa màu, tài sản tích góp cả đời trôi theo dòng nước lũ... Đau xót đến nghẹn lòng! Thế nhưng, trong những phút gian khó ấy, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam lại trỗi dậy, trở nên mạnh mẽ và sâu sắc hơn bao giờ hết qua những nghĩa cử ấm áp tình người - đúng với truyền thống “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách đùm lá rách hơn” tạo nên sức lan tỏa lớn, khiến bao người xúc động. Đó là hình ảnh những chiếc xe ôtô tự nguyện nối đuôi nhau tạo thành lá chắn di động, che chắn người đi xe máy và cả người đi bộ qua cầu Nhật Tân (Hà Nội) được an toàn giữa những đợt cuồng phong dữ dội. Đó là câu chuyện anh công an phường Yên Sở đến giúp người dân neo đơn, hay một bà cụ liêu xiêu dắt xe đạp qua cầu được một tài xế ôtô chở cả người lẫn xe đưa về tận nhà cách 10km. Rồi hình ảnh một thanh niên không quản hiểm nguy, sẵn sàng chèo thuyền lao ra giữa sông Hồng chảy xiết để cứu nạn nhân bị rơi do sập cầu Phong Châu (Phú Thọ). Là câu chuyện của những gia đình có căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân (Hà Nội) sẵn sàng cho khoảng chục người lao động đến trú nhờ trong thời gian bão đổ bộ. Hay tại đảo Cô Tô, Quảng Ninh, có khách sạn cũng sẵn sàng tiếp đón người dân vào tránh bão. Đó còn là sự vào cuộc của các chiến sĩ bộ đội, công an bất chấp hiểm nguy, ngày đêm hỗ trợ nhân dân… Và còn rất nhiều những câu chuyện, hình ảnh đẹp, xúc động không thể kể hết, nhưng tất cả cho thấy sự đoàn kết, thấm đẫm tình người của dân tộc Việt Nam. Khi cơn bão số 3 đi qua, hay tin nhiều người dân tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Giang, Tuyên Quang… chịu cảnh “màn trời chiếu đất”, rất nhiều người từ khắp mọi miền Tổ quốc, nơi khúc ruột miền Trung gánh chịu lũ lụt hàng năm, đến miền Nam xa xôi đã sẵn sàng tình nguyện vượt hàng ngàn kilômét ra Bắc chung tay hỗ trợ bà con. Tất cả vì miền Bắc thân yêu. Không chỉ dừng lại ở những lời động viên, cầu chúc bình an, đã có hàng loạt những lời kêu gọi được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, từ quyên góp, ủng hộ tiền mặt, đến gom hàng cứu trợ như quần áo, lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết và tìm mọi cách chuyển đến vùng lũ một cách nhanh nhất có thể. Đâu đâu cũng sáng đèn, thâu đêm chuẩn bị hàng cứu trợ. Hình ảnh những chiếc bánh chưng, bánh tét được gói xuyên đêm, những nồi xôi cùng với hàng ngàn suất cơm, hộp ruốc của các chị, các mẹ gửi trên chuyến xe của các đoàn đến những nơi sơ tán và tới những người còn đang kẹt lại trong ngôi nhà mà nước dâng lên tận mái, càng khiến chúng ta càng thêm ấm lòng. Và ấm lòng hơn khi thông tin Quảng Ninh, Hải Phòng là 2 trong số những địa phương dù chịu thiệt hại rất nặng nề sau bão vẫn quyết định nhường lại khoản hỗ trợ 100 tỷ đồng của Chính phủ cho các địa phương khác khó khăn hơn. Thật trân quý biết bao! Người ta thường nói “hoạn nạn mới thấy chân tình”. Thật vậy, trong hoạn nạn, khó khăn, càng thấy tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam tuyệt vời. Những cái nắm tay siết chặt, những lời hỏi thăm ấm áp, những ánh mắt đầy lo lắng, những đêm trắng của toàn quân, toàn dân cùng đồng bào trong mưa lũ, những lời động viên cầu nguyện tràn ngập trên mạng xã hội, những nghĩa cử cao đẹp từ đồng bào cả nước… đều là những sợi dây vô hình kết nối người Việt lại với nhau thành một khối vững vàng, vượt qua mọi thử thách. Bão lũ có thể cuốn trôi tất cả của cải, vật chất nhưng chắc chắn có một thứ mà nó không thể cuốn đi được, đó là nghĩa đồng bào. Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói “Nếu có kiếp sau vẫn muốn là người Việt Nam”. Có lẽ, dù được chọn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn mãi tự hào khi là một phần của dân tộc Việt Nam - nơi tràn đầy tình yêu thương và tinh thần đoàn kết. Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |