Thứ 3, 07/10/2025 17:43:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Ngày đầu tiên đi học!

9:15:56 - 30/8/2024

BPO - Nắng vàng đã nhạt dần, gió thu dịu dàng đưa tôi lên cỗ máy thời gian trở về quá khứ, về ngày đầu tiên đi học, trong đầu tôi lại reo vui những vần thơ:

“Sáng đầu thu trong xanh

Em mặc quần áo mới

Đi đón ngày khai trường

Vui như là đi hội”

Khung trời hiền hòa với những xúc cảm trong trẻo, tinh khôi, thanh khiết của ngày tựu trường đầu tiên ùa về trong tôi như một thước phim quay chậm. Đêm trước ngày khai giảng, cả ba và mẹ lấy từng tờ báo cũ cẩn thận bọc từng tập vở trắng cho tôi như gói cả ước mơ của ba mẹ vào trong đó. Tôi hít hà mùi sách mới, đếm từng ô ly nhỏ, thích thú nhìn theo nét chữ nắn nón mẹ viết tên tôi trên những chiếc nhãn vở tự làm. Ba thì miết từng hạt cơm dán nhãn vuông vức bên mép cuốn vở.

Ngắm nhìn bộ quần áo tinh tươm cho ngày tựu trường, lòng tôi vui sướng tự hào, đan xen những cung bậc cảm xúc có chút hồi hộp mong chờ, chút lo sợ vu vơ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đánh thức tôi dậy sớm trong ngày đầu tiên đi học có lẽ là sự mong ngóng, háo hức được đến trường. Buổi sáng hôm ấy, nép sau lưng mẹ đi qua từng màn sương thu, tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng, nghe rõ từng tiếng xích xe đạp. Con đường đến trường bỗng bừng sáng với ánh mặt trời lấp ló. Tôi khẽ đưa đôi bàn tay vờn từng giọt nắng thả hồn vào hương lúa mới. Tiếng phanh xe của mẹ khiến tôi giật mình trở về thực tại. Tôi bước theo mẹ với tất cả sự tò mò, khung cảnh trước mắt thật lạ lẫm, cuốn hút với những gương mặt tươi vui, háo hức, có sự ngơ ngác, cả tiếng thút thít và nỗi sợ sệt không giấu nổi trên gương mặt của tôi. Trường mới, bạn mới, thầy cô giáo mới và những dãy bàn học xinh xắn được kê ngay ngắn, là bảng đen, phấn trắng... 

Tùng… tùng… tùng! Tất cả bừng tỉnh bởi âm thanh của tiếng trống trường rộn rã trong ngày khai trường, không khí mỗi lúc thêm rộn ràng. Mẹ cúi xuống hôn lên bím tóc tôi thì thầm những điều ngọt ngào, căn dặn đủ điều nhưng tôi chỉ nhớ nhất câu “đến trưa mẹ đón”. Nhịp tim tôi như đập nhanh hơn bình thường, mặt bắt đầu ửng đỏ, tôi vội níu lấy bàn tay mẹ nhưng vẫn khẽ nhìn trộm cô giáo đang đứng trước cửa lớp để đón học trò. Hình ảnh cô giáo dịu hiền trong tà áo dài thướt tha đã khắc sâu vào tâm khảm tôi. Cô cất giọng nói ấm áp, đón tôi vào lớp học bằng ánh mắt trìu mến và nụ cười hiền hậu, xua tan cảm giác rụt rè trong tôi. Vậy là tiết học đầu tiên trong đời tôi bắt đầu.

“Mùa thu sang đẹp quá, xao xuyến bao tâm hồn, vui tiếng trống tựu trường, trong tiếng hát mùa thu”. Một năm học mới nữa lại gõ cửa những kỷ niệm không thể nào quên của ngày đầu tiên đi học ấy, khiến mùa thu lại càng đẹp đẽ hơn với tiếng trống trường ngân vang, có đàn em thơ tung tăng, háo hức đến trường.

Minh Tuyết

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu