Thứ 4, 24/09/2025 02:16:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Đừng ngại nói lời yêu thương với cha mẹ

12:27:44 - 18/8/2024

“Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ là điều thiêng liêng nhất trên đời này. Và một mùa Vu lan báo hiếu nữa lại về, mùa của hiếu hạnh. Đây là dịp để những người con thể hiện tình cảm yêu thương, tỏ lòng kính hiếu, biết ơn đến cha mẹ, để cảm thấy trân quý hơn những khoảng thời gian còn cha mẹ bên cạnh.

Đã bao lâu rồi bạn chưa nói lời yêu thương tới bậc sinh thành?

Có bao giờ bạn cảm thấy rất khó khăn khi mở lời nói yêu thương đến cha mẹ mình?

Trong cuốn sách “Tiệm tạp hóa tuổi thơ đang lớn” của Mochi ở đây có đoạn viết: “Chúng ta có thể dễ dàng nói ra những lời yêu thương với người yêu, với crush, nhưng lại khó khăn để ôm mẹ thật chặt, nắm bàn tay bố và nói: Con yêu bố mẹ rất nhiều. Chúng ta có thể tỏ ra vui vẻ, thân thiện với người ngoài, nhưng bao nhiêu bực bội, stress lại trút cả lên người nhà chẳng chút nể nang…”.

Thật vậy, chúng ta - những đứa con, có thể dành lời ngon tiếng ngọt cho người ngoài, nhưng lại khó mở lời nói những câu tình cảm với cha mẹ mình, thậm chí có thể mang tất thảy những câu từ khó nghe nhất để nói với họ. Vì sao? Chính vì cha mẹ luôn ở đó, luôn cho chúng ta sự hiện hữu chân thực cạnh bên nên ta xem đó là điều hiển nhiên mà quên nói những lời yêu thương, quên đi sự trân trọng. Người ta vẫn thường nói: “Chỉ cần 3 giây để nói lời yêu thương, nhưng phải mất cả đời để thực hiện điều đó”. Bởi vốn dĩ cuộc đời này là vô thường, không phải lúc nào ta cũng có ai đó để yêu thương, để quan tâm, trò chuyện. Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, nó sẽ vô tình lấy đi nhiều cơ hội bên cạnh cha mẹ nếu như ta bỏ lỡ.

Chúng ta dần lớn lên, trưởng thành, chính vì sự ngại ngùng nên 1 câu yêu mẹ khó cất thành lời, 1 câu thương cha chẳng dễ thốt ra khỏi miệng. Cha mẹ là người thân thiết nhất của ta, là người ta yêu nhất mà cũng không dám nói rằng: “Con yêu ba mẹ”, để rồi khi mất đi, mới nhận ra nó vô cùng ý nghĩa. Có những thứ đã qua rồi thì không bao giờ lấy lại được, khi mọi thứ hóa thành tro bụi, người cũng chẳng còn cạnh bên, chúng ta lại khao khát được bày tỏ yêu thương thì vẫn mãi là yêu thương một mình ta biết.

Một lời yêu, một lời thương, nếu cứ để nghẹn mãi nơi cổ họng không cất thành tiếng thì đến một ngày nào đó cũng chỉ là một lời bày tỏ muộn màng mà thôi. Đừng để sự ngại ngùng của những đứa trẻ trưởng thành khiến ta phải tiếc nuối cùng ân hận cả một đời về sau, đừng để đến lúc tất cả đã ra đi, ghi lời yêu thương lên bia đá, nào còn nghĩa lý gì đâu.

Bạn ạ! Cuộc đời này chẳng dám nói trước điều gì, mỗi chúng ta đều không biết ngày mai sẽ ra sao… chỉ mong yêu thương không là quá muộn. Nhân lúc khi mọi thứ vẫn còn kịp, khi những người bạn thương vẫn còn hiện diện, hãy yêu thương họ khi họ còn cười, hãy báo đáp công ơn khi họ còn nhận được, hãy can đảm và mạnh mẽ nói với họ là bạn yêu thương và trân trọng họ thế nào. Bởi bạn sẽ không bao giờ biết khi nào là lần cuối ta nhìn thấy họ. Sinh mệnh đời người thật ngắn ngủi và mong manh, không biết mỗi người còn có thể nói lời yêu thương bao nhiêu lần nữa.

Đoạn kết phim Bố Già có một câu khiến tôi nhớ mãi: “Chúng ta có nhiều thời gian, bố mẹ thì không. Hãy chọn yêu thương khi còn có thể”. Mùa Vu lan báo hiếu là dịp để mỗi người sống chậm lại, suy ngẫm về 2 chữ “gia đình”, về đạo làm con. Với những ai may mắn còn cha, còn mẹ, hãy nhớ rằng thời gian bên cha mẹ là hữu hạn, dẫu bận rộn, mệt mỏi đến mấy xin hãy trân trọng từng phút giây bên họ và đừng ngần ngại thể hiện tình yêu, sự quan tâm của mình.

Có thể vẫn còn đó chút ngại ngùng, bối rối khi nói lời yêu thương với cha mẹ. Nhưng hãy học và tập nói lời yêu thương. Thực sự không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc còn cha mẹ, không tình cảm nào sánh bằng tình yêu thương của mẹ cha. Nếu có thể, bạn hãy xem mỗi ngày trôi qua đều là một ngày Vu lan để sống trọn vẹn đạo làm con và thể hiện tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ.

Mỹ Duyên

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu