![]() Hình minh họa Cha mẹ đâu đợi được chúng ta!4:30:9 - 17/8/2024 Thật ra, chính sự lo lắng, quan tâm, yêu thương và chăm sóc của bạn dành cho cha mẹ từ những điều nhỏ nhặt nhất đã là sự báo hiếu rồi. Hạnh phúc của cha mẹ đơn giản lắm! Chỉ cần con cái quây quần bên mâm cơm đơn sơ mà có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã là hạnh phúc. Cha mẹ hạnh phúc khi thấy cuộc điện thoại của đứa con xa nhà gọi về hỏi thăm. Cha mẹ hạnh phúc khi thấy con mình khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi. Cha mẹ hạnh phúc khi thấy con mình trưởng thành, biết tự lo cho bản thân. Chỉ cần thấy con trở về bình an, khỏe mạnh đã là hạnh phúc… Tôi nhớ có lần nghe doanh nhân Bích Thủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông chia sẻ trên sóng của BPTV rằng, điều chị hối tiếc nhất mà bản thân chưa làm được cho cha của mình trước lúc ông “đi xa”, đó là lời hứa sẽ đưa ông đi du lịch nước Pháp trong những ngày cuối đời, bởi đây là nơi ông rất yêu thích và cũng chính là tâm nguyện của ông. Chị hứa với cha sẽ thu xếp công việc ổn thỏa rồi đưa ông đi, nhưng lời hứa của chị mãi mãi không thực hiện được nữa. Chính vì vậy mà chị luôn mang trong mình cảm giác hối hận và dằn vặt… Có nhiều người mải lo cơm áo gạo tiền và có suy nghĩ rằng ngày tháng còn dài, báo hiếu cha mẹ chậm một chút không sao? Thế nhưng, họ quên mất rằng cuộc đời là vô thường. Luôn có những điều không như ý muốn xảy ra với chúng ta. Đôi khi, chỉ là bạn muốn thốt lên lời cảm ơn cha mẹ, nhưng không kịp nữa rồi. Với tôi, một người không còn được diễm phúc cài lên áo “bông hồng đỏ thắm” nữa, thì lời cảm ơn mẹ chỉ là mơ ước xa vời vì không còn cơ hội. Đó cũng chính là nỗi day dứt, ân hận, xót xa trong tôi… Còn đối với những ai còn mẹ, thì chắc hẳn sẽ thấy điều này quá đơn giản, đơn giản nhưng nhất định không làm, hoặc chưa làm, từ từ rồi sẽ làm. Với những ai bất hạnh không còn mẹ thì sao? Các bạn có giống tôi không khi luôn cảm thấy mình day dứt vì chưa có cơ hội làm tròn đạo hiếu? Có ai giống tôi không khi chưa bao giờ lo được cho mẹ một bữa ăn, chưa bao giờ mua được món quà nào tặng mẹ? Có đôi khi tôi tự trách mình khi không hiểu được nổi lòng của người mẹ, bởi ngày ấy khi mẹ ra đi, thì tôi còn quá nhỏ dại….Và rồi, tôi lại thấy tiếc cho bao người có may mắn, diễm phúc hơn tôi khi có đủ đầy cha mẹ, nhưng lại vô tâm và thờ ơ quá đỗi. Mùa Vu lan đã về, đây cũng chính là dịp nhắc nhớ mỗi người con về hiếu đạo. Tất nhiên, hiếu đạo cần phải được thực hiện thường xuyên và từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hãy thể hiện tình yêu thương với bậc sinh thành mỗi ngày chứ không phải chờ cài lên ngực áo bông hồng đỏ trong mùa lễ Vu lan. Thời gian của cha mẹ ngày càng rút ngắn đi, đừng đợi khi nào có điều kiện rồi mới báo hiếu cha mẹ, đừng đợi cha mẹ không còn nữa rồi mới hối hận… Hãy “bừng tỉnh” trước khi quá muộn màng! Đừng đợi một ngày cài lên ngực một đóa hoa hồng trắng mới “vỡ òa”, rơi lệ, xót xa, ân hận… Thời gian không đợi được chúng ta! Cha mẹ đâu đợi được chúng ta! Một mùa Vu Lan nữa lại về, cầu chúc cho mỗi người đều có một mùa Vu lan trọn vẹn và hạnh phúc! Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”. Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”. Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509. Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định. Chi tiết xem tại đây BBT |