Thứ 2, 20/05/2024 16:38:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Lắng lòng trong lễ Vu Lan

6:57:32 - 22/8/2021

"Những ngày dịch bệnh xảy ra, chúng ra đã chứng kiến bao cảnh tang thương thật đau xót…

Mùa Vu Lan này, xin mỗi chúng ta hãy lắng lòng sẻ chia trước những tang thương mất mát của bao gia đình; lắng lòng để tri ân những hy sinh của biết bao y, bác sĩ, những chiến sĩ đã và đang chịu đựng hiểm nguy, gian khổ nơi tuyến đầu chống dịch...".

Có lẽ chưa bao giờ mọi người muốn được an yên bên gia đình, người thân như lúc này! Những ai xa quê, xa người thân có lẽ không khỏi chạnh lòng nhớ quê, nhớ nhà... và nỗi nhớ ấy còn da diết biết dường nào trong những ngày Vu Lan hiếu, hạnh này...

Dịch bệnh ở nước ta đang trong thời điểm nguy cấp nhất và lần nữa, Chính phủ phải cử thêm các lực lượng vũ trang, quân đội và y, bác sĩ từ miền Bắc vào ứng cứu cho TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phía Nam.

Tình cảnh lúc này, sức khỏe, sinh mạng của con người và sự an yên của xã hội là quan trọng hơn hết. Vì lẽ đó, Vu Lan năm nay sẽ là những phút giây lắng lòng trong mỗi chúng ta. Lắng lòng để ngẫm về mình, về những gì mình đã dành cho cha mẹ, người thân trong những năm tháng qua mà ta còn thiếu sót hay lỡ quên. Có thể đó là chiếc áo, món quà nhỏ dành tặng cha mẹ, câu thăm hỏi vào buổi chiều mưa bão..., hay chỉ là lời nhắn gửi thân thương lúc trái gió, trở trời...

Chúng ta lớn lên trong sự đùm bọc ấm áp của mẹ, lớn lên trong sự dìu dắt thương yêu của cha nhưng đã bao lâu rồi, ta chưa nắm tay cha, ta chưa ngã vào lòng mẹ? Lúc nhỏ, mẹ mớm cho ta từng muỗng cơm, giọt sữa; cha kịp bên ta mỗi khi ta vấp ngã trong bước đi đầu đời... Vậy, sao nay mẹ run tay cầm đũa, ta lại nói lời nặng, nhẹ, hay bực dọc khi dìu bước chân cha khi tuổi già?

Diễm phúc biết bao khi ta còn cha, còn mẹ, thế nên đừng để khi mất rồi ta mới thấy xót xa lòng và sự trống vắng thiếu tình mẹ cha!...

"Ơn cha dưỡng dục dường non Thái, Nghĩa mẹ sinh thành tựa biển Đông" (st)

Những ngày dịch bệnh xảy ra, chúng ra đã chứng kiến bao cảnh tang thương thật đau xót... Nghẹn lòng trước bao hoàn cảnh gia đình vội vàng bái lạy người thân bên đường, để tiễn đưa vong linh mà không thể cử hành tang lễ. Ta càng ngậm ngùi hơn với hình ảnh của những y, bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên với mảnh khăn tang quỳ phục trước bàn thờ vọng người thân giữa tâm dịch...

Chuyện sinh tử, hiếu hạnh của mỗi gia đình trong tình cảnh dịch bệnh hiểm nguy đã phải lắng lòng, ngược dòng nước mắt vì còn đó chuyện sinh tử của bao người, của một dân tộc!... Không là hiếu, hạnh đó sao?

Lê Thảo

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu