Thứ 2, 20/05/2024 18:41:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


“Tiếng loa phường”...

7:18:25 - 15/7/2021

Mấy hôm rày, Sài Gòn bệnh trở nặng và kéo dài chưa khỏi... Sát bên, Bình Dương cũng không tránh khỏi lây lan và tình thế ngày càng thêm nặng...

Tiếng loa phường từ hôm giờ oang oang sớm, chiều thì hôm nay tăng thêm ca trưa để liên tục kêu gọi người dân chấp hành các quy định giãn cách, 5K, ở nhà...

... Ngồi nhà, nghe qua loa xa xa, cứ lúc được, lúc mất, xè xè, rè rè cứ như phải "nói nhiều" hôm giờ nên "khản giọng"...

... Ngẫm, không biết mọi người có chú ý lắng nghe không, mà thấy xe cộ cứ rần rần ngang ngõ nhà... chắc là họ đi đều có lý do cả (!?)... Anh đại lý gas trước nhà đem gas cho khách... vì đang nấu nướng hết ga, làm sao được!... Chị nhà bên bịt khẩu trang, nổ máy xe chạy mua mấy hộp sữa cho con, nghe ai đó hỏi:

- …"Đi đâu vậy, giờ ra đường coi chừng bị phạt đó!".

- "... Tính ù ra ngoài ngã tư lấy mấy lốc sữa cho thằng nhỏ, quán đầu ngõ mình mọi lần có mà hôm giờ đóng cửa rồi!.. Nghe đâu nhà đó có người bị F1, F2 gì đó!...

... Tiếng máy xe chưa kịp xa, thì ông già nhà sát vách, không mang khẩu trang, thở hổn hển, lôi xềnh xệch mấy tàu cau khô ở đâu về để che mấy ụ rau cải thả ven đường vừa nhô lên...

- "Ừ, hai vợ chồng nghèo, làm thuê, ai kêu gì mần đó, hôm giờ dịch bệnh có mần gì đâu, tranh thủ chút đất ven đường có cái mà ăn... Mà rau cải bây giờ mắc mỏ, ông bà già cũng đỡ lo...".

Ngẫm nghĩ vậy, họ cũng có cái lý để ra đường... Nhưng, trong tình thế cần nghiêm ngặt "ở nhà" chống dịch mà ai cũng "có lý do" để ra đường như vậy thì đúng là nguy...

Không nghe loa, mà nghe đâu dân tình lại báo nhau thành phố sẽ "giới nghiêm" dài ngày từ đêm nay!?... Vậy rồi, mọi người rần rần "ra đường" mua sắm đủ thứ... Mấy chủ tiệm quán tạp hóa cũng tự giăng dây trước nhà... hé cửa để "phục vụ" nhu cầu dân tình... Mấy cái chợ cũng bị giăng dây tạm ngưng hoạt động nên mọi người chen nhau vào siêu thị gom vét sạch hàng hóa rồi kệ nệ đẩy ra, chở về như mua sắm Tết... Chỉ tội những người có nhu cầu thật sự cần chút đồ thiết yếu lại không còn. Chưa kể số người "nhanh tay, nhanh tính" còn lợi dụng sự bình ổn giá ở các siêu thị để gom hàng, tuồn ra ngoài, nâng giá bán lại, khiến bà con chỉ biết kêu trời!...

Những ngày qua, đâu đó nơi này, nơi khác lại còn cảnh chen lấn nhau mà "quên mất" khoảng cách cần giữ; giành giật nhau phần cơm từ thiện mà "không nhớ" dành phần người khác, "không nhớ" chút tự trọng nên có để ứng xử cho phải... Những việc làm của họ cũng quên rằng đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến hình ảnh họ trở nên "xấu xí" và khiến chúng ta "xấu hổ" với cư dân mạng khắp nơi...

Hình ảnh và câu chuyện của cậu bé 9 tuổi, người Nhật Bản nhường gói lương khô, xếp hàng chờ lượt mình trong nạn sóng thần năm nào là điều cho mỗi chúng ta suy ngẫm lúc khó khăn này...

Hãy lắng nghe những tiếng loa thức tỉnh trong mỗi người chúng ta; chúng ta đang kiềm chế lây lan của dịch bệnh thì ai đó đừng để lây lan thêm những điều xấu xí.... "Tiếng loa phường" không đủ mạnh, đủ xa nếu chỉ "nghe qua loa"... nên rất cần hơi, sức của mỗi người dân cùng loa vang những điều tốt đẹp trong cuộc chiến chống dịch bệnh này...


15-7-2021
3 Auto

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT15-7-2021


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu