Thứ 2, 20/05/2024 16:31:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Nguyễn Hoàng Oanh
(TX. Phước Long)

Những cuộc điện thoại lúc nửa đêm

11:2:0  25/1/2021

Tôi vẫn thường tải lên facebook cá nhân “thư ngỏ” kêu gọi các nhà hảo tâm, bạn bè gần xa ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn do Hội Cựu Thanh niên xung phong thị xã Phước Long phát động với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”…

Và rồi, trong đợt phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt... giữa đêm khuya, khi đang mơ màng giấc ngủ sau một ngày làm việc bỗng nghe tiếng chuông điện thoại reo. Tôi tỉnh giấc. 

Với tay lấy chiếc điện thoại, chưa kịp định thần xem ai gọi giữa đêm khuya thì đầu máy bên kia - giọng một người phụ nữ nghe rất quen trầm ấm cất lên: “Mày đang quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung à?”; không chờ tôi trả lời chị nói luôn: “Mày cho chị gửi 100 ngàn nhé!”; tôi vẫn phân vân do ngái ngủ, chị nói tiếp: “Mày đừng nghĩ chị không có tiền nhé! Con cháu cho chị ăn sáng và uống cafe với đám bạn già, chị có để dành được 200 ngàn đồng đấy. Nhưng hôm trước, chị ủng hộ cho Đội nữ kháng chiến 100 ngàn rồi chỉ còn 100 ngàn đồng thôi…”. Đó là nữ cựu chiến binh, Phường Long Thủy…

Và cứ như thế..., từ hôm Hội Cựu TNXP phát động, rất nhiều, rất nhiều những cuộc điện thoại lúc đêm khuya như vậy. Cùng với đó là lời nhắn gửi, xin được chia sẻ với đồng bào miền Trung, với hoàn cảnh khó khăn… 

Mới sáng hôm qua thôi, tôi đi chợ như thường ngày. Khi bước chân vào khu vực bán đồ ăn sáng, chợt nghe tiếng ai đó gọi: “Chị ơi !.... chị Oanh ơi !...”. Nghe đúng tên mình, tôi quay lại. Đối diện với người gọi, tôi bắt gặp một gương mặt thân quen. Em cười rạng rỡ và pha lẫn chút bẽn lẽn, mở lời: “Chị ơi! em không phải là TNXP, chỉ bán xôi ở chợ nhưng chị cho em gửi chị 20 kg gạo giúp đỡ miền Trung nhé?...”

Không hạnh phúc nào lớn hơn, khi phong trào được lan tỏa, từ người cao tuổi đến cựu chiến binh, cựu TNXP; từ cán bộ, công nhân viên hưu trí đến thế hệ trẻ; từ những người làm công tác phong trào không có phụ cấp cho đến người bán hàng nhỏ lẻ mưu sinh hàng ngày... đều muốn gửi gắm tấm lòng

Tất cả họ, những người sống quanh tôi thật bình dị. Nhưng họ cũng thật thánh thiện, đáng kính và ngưỡng mộ. Họ đều có chung một tấm lòng hướng về đồng bào nghèo với niềm chan chứa yêu thương. 

Còn tôi luôn vui, hạnh phúc với những cuộc gọi lúc nửa đêm như thế. Tôi biết mình đang nợ họ những ân tình. Chỉ mong được gửi đến những tấm lòng thiện nguyện lời cầu chúc bình an - hạnh phúc khi năm mới Tân Sửu 2021 đang về.


Nguyễn Hoàng Oanh

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Nguyễn Hoàng Oanh
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu