Thứ 7, 27/04/2024 06:50:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 15:19, 03/08/2017 GMT+7

Nhà nông Võ Văn Sinh làm kinh tế giỏi

Thứ 5, 03/08/2017 | 15:19:00 120 lượt xem
BP - Là thương binh hạng ¾, ông Võ Văn Sinh (SN 1945), ngụ ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú (Đồng Phú) đã nỗ lực vượt qua khó khăn xây dựng gia đình hạnh phúc và vươn lên làm giàu chính đáng.

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp ông là một lão nông 72 tuổi nước da ngăm đen, dáng người đậm, nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang, ông xúc động kể về những năm tháng chiến tranh ác liệt tại chiến trường Bình - Trị - Thiên khói lửa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sinh ra tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, năm 20 tuổi, ông tình nguyện nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tại Hà Tĩnh, đơn vị ông di chuyển vào Bình - Trị - Thiên. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn, cơm không đủ no, áo không đủ ấm nhưng ai cũng quyết tâm chiến đấu, chiến thắng kẻ thù, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Ban ngày ông cùng đồng đội ẩn mình trong rừng sâu, ban đêm hành quân xuống đồng bằng tấn công vào đồn bốt địch. Trong đợt càn quét của Mỹ - ngụy năm 1970, ông trúng đạn và bị thương cánh tay trái, chân trái. Sau 3 tháng điều trị tại Bệnh viện Quân khu Bình - Trị - Thiên, ông chuyển về an dưỡng tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Sinh trong vườn tiêu của gia đình

Năm 1972, ông xây dựng gia đình. “Bấy giờ không vốn, không nghề nghiệp, rồi cả những vết thương hành hạ mỗi khi trái gió trở trời tôi vẫn không nản lòng mà cố gắng, nỗ lực hơn” - ông Sinh chia sẻ. Với nghị lực của người lính Cụ Hồ, vợ chồng ông luôn động viên nhau tích cực lao động sản xuất cải thiện cuộc sống. Ông đi biển đánh cá, vợ ở nhà làm ruộng. Tuy chăm chỉ làm ăn nhưng vợ yếu, con đông nên cái đói nghèo cứ đeo bám mãi.

Năm 1988, vợ chồng ông bán hết vườn tược, nhà cửa cùng 5 người con vào ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú đi làm thuê và vào rừng kiếm củi bán để kiếm sống. Tiết kiệm chi tiêu, năm 1991 ông vay mượn thêm mua 4 ha đất trắng. Không có vốn, ông trồng lúa rẫy, bắp, đậu... 3 năm sau mua thêm 2 ha đất trắng. Sau khi tham quan, học hỏi một số mô hình kinh tế hiệu quả trong vùng, ông quyết định trồng cao su, điều, tiêu... Đến nay ông đã có 6,5 ha, trong đó 3,5 ha cao su, 2,5 ha điều, 400 nọc tiêu. Thu nhập tăng cao khi ông biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời tích cực tham gia các câu lạc bộ khuyến nông - khuyến ngư để được hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vốn, lo đầu ra cho sản phẩm. Ông cho rằng, phải nắm vững kỹ thuật và áp dụng vào điều kiện thực tế vườn thì cây trồng mới cho năng suất cao. Ví như sau mùa thu hoạch phải tỉa cành tạo tán, mỗi năm ông bón phân 3 lần vào đầu, giữa và cuối mùa mưa. Lượng phân bón cũng như cách pha trộn phù hợp với sự sinh trưởng của từng loại cây. Khi điều ra bông phải xịt thuốc dưỡng bông đậu trái... Vì vậy, vườn điều nhà ông luôn đạt năng suất từ 2,5-3 tấn trái/ha, có năm đạt 4 tấn/ha. Còn với cây cao su, đầu mùa mưa ông bón phân nước để dễ thấm đất, cây nhanh hấp thụ, giữa mùa mưa bón NPK, cuối mùa mưa bón phân tổng hợp gồm đạm, lân, kali... Nhờ vậy, từ kinh tế vườn gia đình ông thu lời khoảng 450 triệu đồng/năm.

Với bản tính năng nổ, nhiệt tình ông tích cực tham gia hoạt động xã hội từ ấp trưởng đến Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Tân Phú. Ở cương vị nào ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ những nỗ lực của bản thân, ông đạt “Nông dân sản xuất giỏi” nhiều năm liền, gia đình ông đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền” và “Gia đình văn hóa” 18 năm liên tục. Ông Võ Văn Sinh là tấm gương thương binh cần được nhân rộng.

Khắc Bảy

  • Từ khóa
111000

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu