Thứ 7, 27/04/2024 07:18:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 15:45, 19/06/2014 GMT+7

Phải làm sao khi bạn trai nghiện cá độ bóng đá?

Thứ 5, 19/06/2014 | 15:45:00 2,085 lượt xem
BPO - Em còn phát hiện anh ấy mang xe máy ra hiệu cầm đồ để lấy tiền về cá độ.

Từ khi khai mạc World Cup đến giờ, em gần như bị bạn trai em bỏ rơi hoàn toàn. Từ hôm ấy đến nay, bọn em chưa đi chơi tối cùng nhau hôm nào luôn, cũng may là vẫn còn gặp nhau được. Mà thật ra, gặp thì chủ yếu là do em đến nhà xem xét tình hình với mang đồ “tiếp tế” cho anh ý ăn khuya, chứ không thì chắc là hết mùa World Cup anh ấy cũng quên luôn là mình có người yêu mất. Thật lòng thì em cũng chẳng nặng nề gì chuyện người yêu mê bóng đá mà thỉnh thoảng bỏ quên em như vậy. Dù em không thích xem nhưng vẫn sẵn sàng làm đồ ăn mang đến cho anh ấy với bạn bè nhậu lúc xem. Thế nhưng, em thật sự không thể chấp nhận được chuyện người yêu em cùng mấy người bạn đi cá độ bóng đá.

Em là một người mù tịt về bóng đá, các cầu thủ, rồi thì World Cup… Chuyện đội nào đá với đội nào, mấy giờ thì đá, đội nào thì mạnh, cầu thủ nào thì tốt… là em chịu luôn. Ngồi nghe chuyện mấy ông con trai bàn nhau về World Cup, đọc tên cầu thủ này, cầu thủ kia mà em nghe cứ như vịt nghe sấm. Nói thật là em thấy bóng đá chẳng có gì thú vị cả, nhưng mỗi người một đam mê nên em vẫn tôn trọng sở thích này của người yêu em, vẫn tôn trọng những người mê bóng đá, mê World Cup.


 

Lúc chuẩn bị khai mạc World Cup, em biết là kiểu gì cũng xảy ra tình trạng như bây giờ nên em cũng chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Em đã nghĩ là cứ mặc cho anh ấy sống với sở thích của anh ấy vì bóng đá cũng không có gì là xấu cả, cùng lắm cũng chỉ là thức khuya, hơi có hại một chút thì em sẽ làm đồ ăn thêm cho anh ấy. Thế nhưng em thật không ngờ là anh ấy lại bị cuốn vào trò cá độ bóng đá như vậy.

Lúc đầu, em cũng chưa biết có chuyện này vì anh ấy chỉ dùng tiền để cá cược ăn thua với bạn bè theo kiểu vui vẻ, mà hình như chỉ cá vài trăm nghìn thôi. Mãi đến mấy hôm trước, em vô tình nghe được câu chuyện giữa anh người yêu em và bạn của anh ấy thì mới tá hỏa. Hóa ra anh ấy còn cá độ cả với hội nào đó trên mạng với số tiền cả chục triệu. Em mở cửa xông vào nhà thì hai người họ nháy nhau lảng sang chuyện khác, thế là em cũng thôi không nói nữa vì ngại có bạn bè ở đó, không muốn to tiếng.

Sau đó, em cũng chọn lúc chỉ có hai đứa bọn em để nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Em nói rõ với anh ấy rằng em không cấm anh ấy xem bóng đá, không cấm anh sống với sở thích của anh, nhưng cá độ bóng đá là việc làm xấu nên em không thể chấp nhận. “Em yêu cầu anh dừng ngay trò cá cược này lại”. Lúc đầu anh ấy chỉ ậm ừ, em thấy không yên tâm nên nhắc đi nhắc lại, rồi bắt anh ấy phải hứa với em là không làm thế nữa. Thế là anh ấy nổi cáu, mắng em là: “Đàn bà con gái biết cái gì về bóng đá mà nói”. Em ức chẳng muốn nói nữa.


 

Hôm trước, em còn phát hiện anh ấy mang xe máy ra hiệu cầm đồ để lấy tiền về cá độ. Em tức phát khóc luôn, cảm giác như những lời nói của mình bị xem thường vậy. Em cứ để nguyên bộ dạng rơm rớm nước mắt như vậy đến chỗ anh ấy, nói rằng nếu anh ấy không dừng ngay trò cá cược này thì tốt nhất là chia tay đi rồi muốn làm gì thì làm. Thấy thế nên anh ấy xin lỗi em rối rít, rồi cũng hứa là sẽ bỏ.

Thật sự thì em cũng chưa tin chắc chắn là anh ấy có thể bỏ cá độ, thế nên em vẫn tìm cách theo dõi với để ý xem có gì bất thường không, thì đúng là anh ấy vẫn chưa dứt ra được, đã thế còn lén lén lút lút để không bị em phát hiện. Điện thoại chuyển từ iphone sang dùng cục gạch, em hỏi thì bảo là bị hỏng, để ngoài tiệm sửa. Rồi hôm trước, em còn phát hiện ra anh ấy nợ bạn mấy triệu lận, mà đấy là mới nợ một người, còn nợ ai khác nữa không thì em chưa phát hiện ra.

Em biết ngay là anh ấy vẫn còn ham trò này, nhưng mà bây giờ thì không thể dùng cách dọa chia tay nữa. Em thấy chẳng có tác dụng gì mà có khi chia tay thật luôn chứ chẳng chơi. Giờ em cũng khó nghĩ lắm, suốt ngày chỉ bận tâm nghĩ xem có cách nào để giải quyết dứt điểm không, chứ cứ thế này thì chắc anh ấy thành con nợ, có ngày còn bị công an bắt nữa thì chết mất. Có anh chị nào biết thì bày cách giúp em với, em cảm ơn nhiều lắm ạ!

Nguồn Tri Thức Trẻ 

  • Từ khóa
107469

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu