Tiết trời se lạnh, muôn hoa khoe sắc báo hiệu xuân đang về. Không khí xuân len lỏi khắp phố phường. Mọi người tất bật hoàn thành công việc của năm cũ cũng là lúc những gia đình có hoàn cảnh khó khăn phải vất vả mưu sinh mong kiếm thêm chút thu nhập những ngày cuối năm. Với người nghèo, xuân đến muộn nhưng ấm lòng vì cả xã hội cùng chung tay chia sẻ.
Với người nghèo, tết vẫn phải mưu sinh
Chưa năm nào ông bà Võ Bá Mỹ - Lữ Thị Liên ở ấp Suối Đá, phường Tân Xuân (TX. Đồng Xoài) có một cái tết trọn vẹn. Giáp tết rồi, nhà nhà hối hả mua sắm nhưng với ông bà xuân đang ở đâu đó xa lắm. Gia cảnh khó khăn, người con trai duy nhất bị bại liệt nằm một chỗ, ông bà từ miền Tây lên Bình Phước mưu sinh, không nhà cửa lại mắc bệnh nan y.

Nhiều mảnh đời bất hạnh được các nhà hảo tâm chia sẻ để có mùa xuân trọn vẹn
Bà chia sẻ: “Bán vé số bữa đói bữa no, nào dám mơ cất được căn nhà. Năm ngoái được các nhà hảo tâm thị xã Đồng Xoài quyên góp xây tặng căn nhà, mơ ước cả cuộc đời đã thành hiện thực. 2 năm nay ông bà đã có tổ ấm để đón tết. Đây là cái tết đầm ấm khi tuổi đã xế chiều”.
Bà Dương Thị Tuyết, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh cho biết: “Trong xã hội có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Đi thăm và tặng quà tết cho người nghèo là hoạt động truyền thống có ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay, góp sức để người nghèo có được niềm vui”.
Anh Lê Văn Lộc (38 tuổi) ở phường Tân Phú (TX. Đồng Xoài) bị khiếm thị bẩm sinh và cụt cánh tay trái. Hàng ngày anh đi bán vé số quanh thị xã để có tiền lo cho gia đình. Nhắc đến tết, anh trăn trở: “Tôi bị khiếm thị, công việc không ổn định, ngày thường lo cơm áo đã chật vật nên chẳng dám nghĩ đến một cái tết tươm tất, chỉ mong sao có mâm cơm cúng gia tiên là vui rồi. Năm nào cũng vậy, mỗi dịp tết đến các nhà hảo tâm đều đến tặng quà gia đình”. Sự chia sẻ của anh Lộc cũng là tâm sự chung của những người nghèo đang vất vả mưu sinh khi tết đến, xuân về.
Vợ chồng anh Tư Văn Hoàn - chị Phạm Thị Hiền cũng bị khiếm thị bẩm sinh. 6 giờ sáng anh chị đã ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày bán vé số. Ngày nào bán chạy kiếm được 100-150 ngàn đồng. Số tiền đó vừa trang trải cuộc sống vừa nuôi 2 con ăn học. Dù cố gắng thế nào thì những đồng tiền kiếm được cũng chỉ đủ lo bữa ăn hàng ngày. Chị Hiền nói: “Đã lâu rồi gia đình tôi không có tết. Tết cũng như ngày thường, sáng mồng Một vẫn phải đi bán vé số. Hết tết vợ chồng, con cái mới được sum vầy”.
Chung tay mang tết đến người nghèo
Tết đến, mỗi địa phương, đoàn thể và tổ chức xã hội đều bận rộn việc rà soát, lập danh sách những đối tượng cần chăm lo. Dù mỗi phần quà không lớn nhưng là tấm lòng, sự sẻ chia của toàn xã hội.
Nằm trong chuỗi hoạt động thường xuyên của Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, mỗi dịp xuân về hội đều kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm cùng phối hợp đến thăm và tặng quà người nghèo. Bà Dương Thị Tuyết cho biết: “Tết Nguyên đán năm 2013, hội vận động các nhà hảo tâm tặng 2.025 phần quà (350 ngàn đồng/phần, gồm gạo, đường, nước mắm, bánh, kẹo...) cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Năm nay dự kiến hội vận động khoảng 2.000 suất quà, đối tượng được tặng là người cao tuổi, cựu chiến binh, người tàn tật, trẻ mồ côi, gia đình khó khăn... Hội cũng trích quỹ mua 100 phần quà với tổng trị giá 35 triệu đồng”.

Thăm hỏi, tặng quà tết cho người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn
Anh Phạm Văn Cường, công nhân Khu công nghiệp Chơn Thành cho biết: Vất vả cả năm, tết chỉ mong có tiền mua cho mấy đứa nhỏ bộ đồ mới. Mỗi năm các gia đình nghèo ở đây đều háo hức nhận quà, có gạo, bánh kẹo tết... Trẻ con vui mừng vì có quần áo mới.
Quan tâm chăm lo tết cho người nghèo và gia đình chính sách là một phần trong chính sách an sinh xã hội, đồng thời là động lực giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Chị Đào Thị Xuân ở ấp 3, xã Tiến Thành (TX. Đồng Xoài) gắn bó với người nghèo nhiều năm cho biết, trước tết một tháng, chị phối hợp với các tổ chức xã hội chuẩn bị 200 phần quà, gồm gạo, mắm muối, dầu ăn, bánh kẹo và bao lì xì. Nơi các chị đến không chỉ là người nghèo, trẻ khuyết tật mà cả những cụ già neo đơn ở trại dưỡng lão. Có sự quan tâm của cộng đồng nên các cụ vui lắm! Tuổi già cũng chỉ mong có vậy, các chị đến mang theo quà và gói cả tình yêu thương trong đó. Các chị cùng nhau dọn vệ sinh, nấu bữa cơm đầm ấm. “Hạnh phúc chính là sự nhân lên của niềm vui, nụ cười mà mỗi người mang tặng cho nhau. Không phải cứ mai, đào nở mới là xuân. Xuân ở đây là tình người mang đến cho nhau. Khi người nghèo nở nụ cười hạnh phúc, đó là mùa xuân hạnh phúc” - chị Xuân chia sẻ.
Bà Hoàng Thị Xinh (ở khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, TX. Đồng Xoài) - nhà hảo tâm nhiều năm liền phối hợp với các trung tâm bảo trợ giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn chia sẻ: “Mỗi năm tôi trích 100 phần quà (300 ngàn đồng/phần) để giúp đỡ những gia đình khó khăn, người già neo đơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ. Mỗi hoàn cảnh mà chúng tôi đến tặng quà đều khác nhau nhưng điểm chung ở họ chính là niềm vui khi đón nhận tình cảm sẻ chia của cộng đồng”.
Chị Nguyễn Thị Loan (1969) bị ung thư phổi giai đoạn cuối, chồng bị bại liệt không lao động được, cả nhà phải ở nhờ căn tin của trường cấp 2, xã Tiến Thành. Nhờ chương trình “Làn gió ấm” của Đài truyền hình Bình Dương phối hợp với các nhà hảo tâm quyên góp được 40 triệu đồng giúp chị chữa bệnh. Niềm vui xen lẫn những giọt nước mắt, năm nay xuân đến sớm hơn với gia đình chị.
Mỗi phần quà tuy nhỏ, nhưng chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của người nhận mới thấy hết được hương xuân từ lòng nhân ái thơm thảo biết bao.
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026