Thứ 6, 17/04/2026 22:35:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Báo Xuân 02:25, 27/10/2020 GMT+7

Xã hội hóa giáo dục và cái nhìn của một 8X

Thứ 3, 27/10/2020 | 02:25:11 254 lượt xem

Trường Mầm non tư thục Hoa Hướng Dương ở phường Phú Đức (TX. Bình Long) được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2012 với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Mầm non Hoa Hướng Dương hiện là nơi được nhiều phụ huynh trên địa bàn thị xã đánh giá cao về chất lượng nuôi dạy trẻ với nhiều điểm mới phù hợp với thực tế. Thế nhưng ít ai biết rằng, chủ nhân ngôi trường hiện đại ấy chỉ là một cô gái mới bước qua tuổi 26.

CHÂN DUNG 8X ĐẦU TƯ XÂY TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Ngô Thị Phương Dịu sinh năm 1987, tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh Đại học Bình Dương và có 3 năm là nhân viên xuất nhập khẩu cho các công ty tư nhân tại Bình Dương. Cuối năm 2011, khi gia đình có việc, Dịu từ bỏ công việc mà cô cho rằng đang “ăn nên làm ra” của mình ở Bình Dương để về Bình Long phụ gia đình buôn bán... ống nước. Chính sự quay về lần này đã thôi thúc Dịu làm một việc gì đó vừa đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương vừa giúp cô có kinh tế lâu dài. Với ý nghĩ đó, Dịu tham khảo ý kiến nhiều thầy cô cũ, bạn bè và ý tưởng đầu tư xây dựng trường Mầm non Hoa Hướng Dương đã ra đời từ đó.


Cô Đỗ Thị Phương Dịu

Sau khi khảo sát tình hình, Dịu và một người bạn thuyết phục gia đình chọn khu đất tại phường Phú Đức xây trường. Với số vốn tích cóp được sau 3 năm làm nhân viên xuất nhập khẩu, cùng với sự hỗ trợ của gia đình, Dịu đã lên kế hoạch xây trường. Dịu cho rằng tuy đã lường được những khó khăn trước mắt, bởi bản thân còn quá trẻ, kỹ năng sống chưa nhiều nhưng quá trình “làm giáo dục” đôi lúc khiến em kém tự tin. Vốn chưa quen với các thủ tục hành chính, thêm vào đó nguồn vốn thiếu hụt đã nhiều phen khiến Dịu lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Thế nhưng, với sự động viên của gia đình và người bạn đồng hành, Dịu đã “mở được nút thắt” của vấn đề. Dịu tâm sự: Em bây giờ đã thay đổi, điều đó khiến chính mình cũng thấy lạ. Mọi người nói em trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn. Em không biết từ đâu mình có động lực làm được nhiều việc đến vậy, nếu không phải là lòng yêu trẻ và quyết tâm đầu tư cho tương lai!

Dịu nói: Hiện em không có thời gian dành cho gia đình và bản thân. Em đã mở một cửa hàng bán áo quần để có lợi nhuận sinh sống và bù vào các khoản chi của trường trong 5 năm đầu. Cả ngày ở cửa hàng, nhưng có thời gian là em qua trường. Dù đã có người quản lý, nhưng chất lượng trường Mầm non Hoa Hướng Dương với em bây giờ là tâm huyết, là điều em quan tâm xây dựng hàng đầu.

NHỮNG CÁI MỚI CỦA HOA HƯỚNG DƯƠNG

Hiện nay, Mầm non Hoa Hướng Dương là trường đầu tiên trên địa bàn thị xã Bình Long thực hiện cho bé ăn sáng tại trường; có hệ thống camera trực tuyến để phụ huynh có thể quan sát con em mình qua internet và cũng là trường tư thục thực hiện tốt chế độ lao động đối với giáo viên. Cô Nguyễn Thị Thành, Hiệu trưởng trường Hoa Hướng Dương cho biết: Tôi nguyên là hiệu trưởng trường Mầm non công lập Họa Mi, sau khi về hưu tôi được mời công tác tại đây. Ở góc độ một người đi trước tôi rất khâm phục ý tưởng và bản lĩnh của Dịu. Ở đây ngoài mục đích nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tốt còn phải thực hiện chuyên môn theo chương trình giáo dục mầm non mới. Giáo viên được tuyển dụng đều có trình độ, phải soạn giáo án, hằng tuần tổ chức dự giờ và có chỉ tiêu thi đua. Tuy là trường tư thục nhưng có tổ chức công đoàn, chi đoàn... rất bài bản.


Khu vui chơi trường Mầm non Hoa Hướng Dương

Toàn bộ nhân viên của trường từ hiệu trưởng, giáo viên, bảo mẫu... đều được ký hợp đồng lao động. Trường có 5 lớp: 1 nhóm, 1 mầm, 2 chồi và 1 lá. Tuy mới đi vào hoạt động được 2 năm nhưng số trẻ đã tăng dần qua mỗi năm. Năm học 2013-2014, tháng nào trường cũng nhận thêm bé. Cô Trần Thị Mỹ Thành, Trưởng phòng Giáo dục thị xã Bình Long nhận xét: Sự ra đời của trường Mầm non Hoa Hướng Dương đã giúp ngành giáo dục thị xã giải quyết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi khu vực phường Phú Đức và lân cận. Điểm nổi bật là trường có nhiều cái mới, đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của phụ huynh và chất lượng nuôi dạy trẻ bước đầu tốt hơn so với trường tư thục khác trên địa bàn.

Chị Vũ Thị Ngọc Diệp, phụ huynh bé Phạm Vũ Phương Thảo (2010) cho biết: Tôi gửi con ở đây đã 2 năm, qua theo dõi thấy con lên cân đều, phát triển chiều cao tốt và quan trọng hơn là bé ngoan so với trước. Hiện bé đã biết tự thay quần áo, đánh răng, mang dép và nhanh nhẹn. Chị Diệp cho rằng, sự ra đời của trường Mầm non Hoa Hướng Dương tạo cơ hội cho nhiều phụ huynh trên địa bàn phường và thị xã Bình Long có thêm sự lựa chọn nơi học tốt cho con em mình.

Còn đối với chị Trần Thị Thu Hương, phụ huynh bé Lê Hồng Thúy Vi (2011) thì với mức đóng dao động từ 1-1,2 triệu đồng/tháng (tùy số ngày thực học của bé) thì số tiền này không cao so với các trường khác. Tôi đã từng gửi con ở trường công, với mức 700-800 ngàn đồng/tháng mà không ăn sáng. Do vậy, tôi thấy mức đóng ở đây không quá cao, thu nhập trung bình như gia đình tôi vẫn có thể lựa chọn trường này, vì sức khỏe bé đảm bảo mà mình lại yên tâm.

Cô Dịu cho biết, sắp tới trường sẽ đầu tư mở lớp năng khiếu, liên kết với các trung tâm anh ngữ mở lớp Anh Văn cho trẻ 4-5 tuổi, hay liên kết mở các lớp earobic. Chất lượng giáo dục và niềm tin của phụ huynh chính là mục tiêu của trường trong thời gian tới.                                  

Phương Dung

  • Từ khóa
110687

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?