Thứ 4, 05/11/2025 05:35:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 07:53, 01/12/2017 GMT+7

Nghiêm khắc để răn đe!

Thứ 6, 01/12/2017 | 07:53:00 158 lượt xem
BP - Chỉ trong 2 tháng đã liên tiếp xảy ra 2 vụ việc phụ huynh hành hung thầy cô phải nhập viện đã làm cho không ít thầy cô giáo trực tiếp đứng trên bục giảng bất an. Bởi sức khỏe, danh dự, thậm chí là tính mạng người thầy đã bị một số phụ huynh sẵn sàng xâm hại ngay ở học đường.

Vụ việc gần đây nhất là ngày 23-11, tại Trường THCS Yên Thọ, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, ông L.V.H (55 tuổi), trú thôn Cư Thịnh, xã Yên Thọ - phụ huynh một học sinh đang học lớp 7C tại trường - bất ngờ chạy vào sân trường chửi bới, tìm thầy cô giáo dọa giết và để truy hỏi ai đã đánh con mình. Một số thầy cô kể lại với phóng viên: Ông H chạy khắp trường và liên tục nói “Đứa nào đánh con tao”, “tao đẻ nó ra còn chưa dám đụng đến cái chân lông”, “tao đánh, tao giết”. Thấy hành vi hung hăng của vị phụ huynh này, rất nhiều giáo viên trong trường hoảng sợ. Nhà trường đã kịp điện báo Công an xã đến giải quyết nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Sự việc sau đó được xác minh, trong giờ dạy môn Tin học, em L.V.H (là con ông H) không chịu làm bài tập nên cô giáo có nhắc nhở và xách tai em. Hôm sau, cô trò vẫn nói chuyện bình thường, vậy mà phụ huynh đến trường làm loạn.

Còn tại Nghệ An, ông N.H.H, phụ huynh một học sinh, xông vào Trường tiểu học Đỉnh Sơn, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn đánh thầy Hiệu trưởng và 1 học sinh khiến 2 người này phải nhập viện cấp cứu. Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” vào ngày 11-11 vừa qua. Mặc dù tỷ lệ thương tật của bị hại dưới 11% nhưng xét tính chất hành vi của ông H là côn đồ, gây tổn hại sức khỏe cho nhiều người, đánh đập trẻ em; sự việc xảy ra tại trường học đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội nên phải khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Hầu hết bạn đọc đều đồng tình việc ông H bị khởi tố. Thật đáng tiếc, nếu như ông H bình tĩnh hơn khi giải quyết vụ việc thì đã không có cái kết buồn.

Trước đó, Đ và Q - học sinh lớp 4, đã trêu đùa, xô đẩy nhau và bị xây xát ở tay. Phát hiện sự việc, cô giáo chủ nhiệm đã kịp thời can ngăn và mời phụ huynh lên khuyên răn, nhắc nhở. Vậy mà nghe tin đồn “thất thiệt” con trai bị bạn đánh gãy tay, ông H (cha Đ) đã xông vào trường. Thấy con trai gọi Q ra và nói là người đã đánh mình, ông H lao vào đánh để trả thù cho con. Phát hiện sự việc, thầy Hiệu trưởng chạy lại can ngăn thì bị ông H đấm vào mặt phải đưa đi cấp cứu. Em Q cũng được nhà trường kịp thời đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe...

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, dân gian có câu “Muốn sang thì bắc cầu kiều/Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Thế nên việc làm trái đạo lý của ông L.V.H, ông N.H.H trong 2 trường hợp đã nêu rất khó được dư luận cảm thông, dù có biện hộ bằng bất kỳ lý do gì. Đối với những kẻ côn đồ, không hiểu đạo lý, chỉ muốn dùng nắm đấm “nói chuyện” thì hãy xem đây là bài học đắt giá để biết dừng lại khi chưa quá muộn!

An Nhiên

  • Từ khóa
108768

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?