Thứ 4, 05/11/2025 05:32:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:33, 03/11/2017 GMT+7

“Có thực mới...”

Thứ 6, 03/11/2017 | 08:33:00 113 lượt xem

BP - Mấy ngày qua, thông tin về câu chuyện lương hưu không đủ tiền “đong gạo” của cô giáo Trương Thị Lan, Trường mầm non Lê Duẩn, xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo phản ánh của các phương tiện truyền thông, sau 37 năm làm nghề nuôi dạy trẻ, trong đó có 22 năm 8 tháng tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), khi về hưu, cô Lan chỉ nhận được lương 1.262.158 đồng/tháng. Nhà nước phải bù thêm hơn 37.000 đồng để cô được 1.300.000 đồng (bằng mức lương cơ sở).

Thực tế thời gian qua cho thấy, thu nhập từ tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên còn thấp, nhất là giáo viên mầm non. Vì thế, một số giáo viên không còn mặn mà với nghề nhà giáo. Chất lượng đầu vào các trường sư phạm ở mức “báo động đỏ”. Đây là những nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục - đào tạo nước nhà trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Một trong những vấn đề lớn đáng quan tâm là chúng ta phải tìm ra cơ chế, chính sách tiền lương - trong đó có lương hưu phù hợp để đội ngũ nhà giáo nói chung, giáo viên mầm non nói riêng yên tâm gắn bó với nghề. Trả lời báo chí bên hành lang kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, ngày 30-10 vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng, chuyện nhận lương hưu thấp không phải riêng các cô giáo mầm non hay một mình cô Lan mà là thực trạng phổ biến của các thầy, cô vì thang bảng lương trong giáo dục thấp so với yêu cầu, nhất là yêu cầu đổi mới. Theo vị “tư lệnh” ngành giáo dục thì phải có đánh giá một cách công bằng khi các thầy cô đảm nhận các nhiệm vụ, yêu cầu đổi mới, đi kèm với đó là chế độ đãi ngộ phải phù hợp để tạo động lực phục vụ sự nghiệp “trồng người”.

Tuy nhiên, ý kiến của một số “người trong cuộc” thì cho rằng, trường hợp như cô Lan là còn... may mắn!? Bởi trước đây, giáo viên mầm non được đào tạo chuyên môn và đóng bảo hiểm rất ít. Ngày ấy, công việc các cô chỉ là người trông trẻ để hưởng công điểm thời kỳ còn hợp tác xã. Cụm từ “bảo hiểm” hồi ấy còn rất xa lạ. Vì vậy, nhiều cô giáo dạy mầm non từ năm 18 tuổi đến lúc nghỉ đã không được hưởng lương hưu do không đủ điều kiện.

Theo cách tính của BHXH, muốn hưởng lương hưu cao thì bắt buộc phải đóng bảo hiểm nhiều và thời gian đóng bảo hiểm dài. Hiện nay, người hưởng lương hưu cao nhất cả nước đang nhận số tiền trên 100 triệu đồng/tháng. Lương thấp tự mình có thể bỏ thêm tiền túi ra đóng. Chứ bằng cấp thấp, lương thấp, đóng bảo hiểm ít, thời gian đóng ngắn lúc nghỉ hưu muốn lương cao thì thật khó đáp ứng. Số liệu thống kê của BHXH cho biết, cả nước hiện có 3.228 người hưởng lương hưu dưới mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng. Phần lớn trong số này là những cán bộ không chuyên cấp xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non... 

Điều cần và nên làm ngay trước mắt là các cơ quan chức năng phải nghiên cứu, thay đổi cách tính lương, đóng bảo hiểm để giáo viên đương chức sống được bằng nghề. Bởi với mức lương hiện tại, không ít thầy cô không thể trụ nổi với nghề. Ông cha ta đã đúc kết “Có thực mới vực được đạo”. Khi chúng ta đang loay hoay với bài toán “thực” thì rất khó để bàn đến những chuyện cao xa hơn cho mục tiêu nâng cao chất lượng nền giáo dục - đào tạo nước nhà.

Chính Trực

  • Từ khóa
108749

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?