Thứ 4, 05/11/2025 07:25:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 09:12, 15/09/2017 GMT+7

Chỉ cần có tấm lòng...

Thứ 6, 15/09/2017 | 09:12:00 108 lượt xem

BP - Nhiều người thường quan niệm phải giàu có, dư dả mới có thể làm từ thiện. Nhưng thực tế không phải vậy, rất nhiều người không giàu nhưng bằng tấm lòng, tâm huyết họ vẫn sẻ chia và kêu gọi sự chia sẻ, đem tình yêu thương đến với nhiều mảnh đời không may mắn. Mỗi dịp năm học mới chính là thời điểm nhân lên những tấm lòng nhân hậu, lan tỏa qua phong trào “Tiếp sức cho em đến trường”. Và một trong những minh chứng “cho đi” đầy cảm động ấy là Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng Thanh Hòa (Bù Đốp) - Trung úy Nguyễn Hồng Thuận.

Tuy không giàu vật chất nhưng giàu lòng nhân ái, anh đã cùng đồng đội trong đơn vị triển khai chương trình “Mỗi trang sách, một ước mơ” nhằm giúp đỡ học sinh nghèo. Theo chia sẻ của anh thì lúc đầu cũng gặp khó khăn khi vận động, nhưng sau khi hiểu được ý nghĩa của chương trình, nhiều người đã ủng hộ nhiệt tình. Ngoài cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, anh Thuận còn vận động người thân, hàng xóm, trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Instagram... Đến nay, anh đã thu được hơn 700 đầu sách, gần 2 triệu đồng tiền mặt và một số dụng cụ học tập để tặng học sinh nghèo. Với nhiều người, kết quả đó chưa nhiều nhưng với trẻ em nghèo vùng sâu, xa như xã Thanh Hòa thì đây là những điều kiện rất cần thiết để nâng bước các em đến trường.

Bình Phước là tỉnh nghèo, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Sau giờ đến trường, nhiều trẻ em, nhất là học sinh khu vực vùng sâu, xa, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn phải phụ giúp cha mẹ kiếm sống, nhiều em có ý định bỏ học vì thiếu sách vở, đồ dùng học tập, tiền đóng góp... Thời gian qua, chính nhờ những tổ chức, cá nhân động viên, hỗ trợ cả vật chất và tinh thần mà các em có điều kiện tiếp tục theo đuổi ước mơ trên con đường học tập.

Hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện giúp đỡ người nghèo, học sinh khó khăn mà thành viên không phải là người có tài sản “khủng”... Đơn cử như Câu lạc bộ “Hạt gạo ấm lòng”, “Lớp học tình thương”... ở thị xã Đồng Xoài do chị Đào Thị Xuân làm chủ nhiệm. Hầu hết thành viên là giáo viên, công chức, lao động chân tay với mức lương khiêm tốn nhưng câu lạc bộ đã duy trì hoạt động hàng chục năm qua. Một tổ chức “sinh ra để làm từ thiện” là Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo với Chủ tịch hội Dương Thị Tuyết dù đã cao tuổi nhưng luôn cùng mọi người xông xáo vận động rồi đến các ngóc ngách vùng sâu, xa, khó khăn để tìm những hoàn cảnh đáng thương giúp đỡ... Thống kê từ năm 2011-2016, hội huy động nguồn quỹ với tổng gần 52 tỷ đồng, thông qua 8 chương trình nhân đạo đem tình thương, trao cơ hội sống, vươn lên cho nhiều mảnh đời.

Tôi đã nghe rất nhiều lần bài hát “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhưng để thấu cảm triết lý nhân sinh đó thì phải sau thời gian dài trải nghiệm, gặp không ít mảnh đời thiếu may mắn, song hành cùng nhiều tấm lòng nhân hậu bảo bọc, chở che, giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương mới hiểu rằng, “sống trong đời sống cần có một tấm lòng” nhưng nếu không “để gió cuốn đi” thì cũng vô nghĩa. Đó không phải sống mà chỉ là tồn tại. Với anh Thuận, chị Xuân, bà Tuyết... cũng như nhiều người hảo tâm khác đã biết “để gió cuốn đi” làn hương thơm, hạt giống tâm hồn đẹp của họ giúp ích cho đời. Qua đó lại thêm một lần nữa khẳng định, muốn phát tâm chỉ cần bắt đầu từ tấm lòng!

An Nhiên

  • Từ khóa
108719

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?