Vụ thứ hai là Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm gây thiệt hại ngàn tỷ xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank). Theo cáo trạng, Hà Văn Thắm bị truy tố vì tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế với hậu quả gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.576 tỷ đồng. Những con số “khủng” tại đại án này được lần lượt đưa ra ánh sáng đã khiến nhiều người phải giật mình thảng thốt tự hỏi, sao tiền của Nhà nước lại dễ dàng “bốc hơi” đến thế!?
Vậy là việc phải đến đã đến. Những con người được Đảng, Nhà nước giao những trọng trách lớn nhưng họ đã không trân trọng, giữ gìn. Trong dòng chảy của sự nghiệp đổi mới, với trọng trách được giao và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành, lẽ ra họ phải háo hức, mê say với công việc được giao. Lẽ ra họ phải sống, làm việc xứng đáng với cương vị, trọng trách của mình. Nhưng rồi với lòng tham vô đáy, họ đã bất chấp tất cả để kiếm tiền ngay cả trên sinh mệnh của người bệnh. Trí tuệ của họ thay vì dùng vào việc quản lý, điều hành thì lại dùng vào việc nghiên cứu những lỗ hổng trong quản lý nhà nước để lợi dụng, đục khoét. Cả trăm ngàn điều “lẽ ra” đã trở thành bọt bóng xà phòng. Cả 2 vụ án được phanh phui và cập nhật thông tin thường xuyên trên báo chí cho thấy họ không hề gắn kết trách nhiệm mà chỉ coi vị trí lãnh đạo mà mình có được là thời cơ, điều kiện để đục khoét tiền của Nhà nước, của nhân dân. Họ đã đi chệch hướng cuộc đời một cách kỳ lạ, đã sa vào chủ nghĩa cá nhân, đã làm tan nát niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân khi gây ra những sai phạm động trời. Đồng tiền đã làm cho họ sa đọa cả về phẩm chất, nhân cách và lối sống của một con người bình thường. Khi cùng có lợi từ việc đục khoét tiền của Nhà nước thì là chiến hữu, đến khi ra tòa để đối chất thì họ đổ lỗi và quy trách nhiệm cho nhau, thậm chí sỉ nhục nhau trước tòa.
Con đường chệch hướng của những kẻ như Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Hùng và bao kẻ khác còn ở trong bóng tối không phải không ai nhận thấy. Những vụ việc xử lý kỷ luật cán bộ xảy ra trong thời gian gần đây, trong đó có việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương do các vi phạm, khuyết điểm của bà Thoa trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang thì trước đó báo chí cũng đã đặt câu hỏi về khối tài sản khủng của gia đình bà Thoa. Rồi việc báo chí thông tin về những biệt phủ của cán bộ tỉnh ở Yên Bái - cho dù chưa có kết luận của cơ quan chức năng thì đó cũng đã là thông tin cảnh báo về những sai phạm có thể xảy ra đối với những vị cán bộ giàu lên một cách bất thường này. Với những kẻ tham nhũng vừa được đưa ra ánh sáng như Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Hùng chỉ là những kết cục được báo trước mà thôi.
Nguyên Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026