Thứ 4, 05/11/2025 04:02:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 10:20, 10/08/2017 GMT+7

Khi lòng tham trỗi dậy…

Thứ 5, 10/08/2017 | 10:20:00 138 lượt xem

BP - Vụ việc vợ chồng người con trai và con gái út cùng người yêu của cô này yêu cầu Tòa án nhân dân quận Bình Thủy (Cần Thơ) tuyên phạt cha mình án tù giam, thay vì án treo như đề nghị của viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Do đạo đức thấp kém và thêm vào đó là lòng tham nên những người con này đã đẩy người cha 84 tuổi vào tù.

Chỉ vì mâu thuẫn trong tranh chấp đất với người con trai và cô con gái út nên 3 cha con xảy ra cãi vã. Cuối năm 2016, cô con út xây hàng rào thì người cha ra ngăn cản. Người con trai thấy vậy liền báo công an phường đến giải quyết... Trong lúc lời qua tiếng lại, người cha cầm con dao trên tay có quơ qua quơ lại trúng vào vợ chồng người con trai và bạn trai của con gái. 2 người con đề nghị cơ quan chức năng quận Bình Thủy khởi tố vụ án hình sự đối với cha mình vì tội cố ý gây thương tích. Theo giám định, tỷ lệ thương tích của con trai 8%, con dâu 1%, còn bạn trai của con gái út 3%. Người cha bị khởi tố theo Khoản 1, Điều 104 của Bộ luật Hình sự. Đầu tháng 8 vừa qua, Tòa án nhân dân quận Bình Thủy đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm để xét xử vụ án. Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị hội đồng xét xử cho bị cáo, tức người cha, được hưởng án treo để thể hiện sự nhân văn của pháp luật. Hơn nữa, bị cáo là người đã cao tuổi lại có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự... Thế nhưng, vợ chồng con trai và con gái cùng người yêu của cô này cương quyết yêu cầu tòa phải xử phạt cha mình hình thức tù giam và bồi thường hơn 150 triệu đồng. Kết quả, người cha đã bị hội đồng xét xử tuyên phạt 3 tháng tù giam và phải bồi thường cho các bị hại 7 triệu đồng chi phí thuốc men... Phiên tòa khép lại trong tiếng thở dài của người dân đến dự và sự cười chê của xã hội đối với những người con đã bị băng hoại về đạo đức, suy đồi về nhân cách. Họ đã quên mất lời răn dạy của người xưa về ơn dưỡng dục, sinh thành của cha, mẹ như “Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ/Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha...”.   

Tại Bình Phước, việc cha con, anh em dòng tộc xảy ra mâu thuẫn chỉ vì tranh chấp đất không phải là hiếm. Nhưng chưa có ai nhẫn tâm đẩy cha mình vào tù như vụ án vừa xảy ra tại Cần Thơ. Trước đây, ở Lộc Ninh đã có trường hợp con trai khởi kiện cha ra tòa để đòi lại đất. Lý do khởi kiện là anh này quê Hà Tĩnh vào Lộc Ninh lập nghiệp từ những năm 1990 và khai phá được hơn 10 ha đất rồi đón cha mẹ, em gái vào cùng sinh cơ lập nghiệp. Sau đó, vì nghe lời con gái, người cha đã tranh chấp và đuổi con trai ra khỏi nhà... Mới đây, một gia đình ở Bù Nho (Phú Riềng) đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt phải đưa nhau ra tòa và anh em từ mặt nhau cũng vì tranh chấp đất... Vì vậy, có thể nói chuyện tranh chấp đất trong gia đình, cộng đồng, họ tộc, xóm giềng... là vấn đề không mới trong cuộc sống hiện nay. Nhưng vì tranh chấp đất mà con nhẫn tâm đẩy cha mẹ vào tù là chuyện xưa nay hiếm và rất đáng bị lên án.

Tấn Phong

  • Từ khóa
108695

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?