Thứ 4, 05/11/2025 04:25:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 14:05, 30/07/2017 GMT+7

Mong có nhiều người như thế...

Chủ nhật, 30/07/2017 | 14:05:00 121 lượt xem

BP - Những ngày qua, các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể và nhân dân cả nước long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây là sự kiện trọng đại của nhân dân ta nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương - bệnh binh, gia đình có công trong sự nghiệp giải phóng đất nước. Bên cạnh các hoạt động, công trình đền ơn đáp nghĩa thì có những tấm lòng tri ân đồng đội rất đáng được vinh danh. Họ là những người lính trở về sau cuộc chiến, trên mình đầy vết thương nhưng vẫn ngày đêm đi tìm kiếm hài cốt đồng đội còn nằm lại đâu đó trong rừng sâu, núi thẳm để đưa các anh về nghĩa trang.  

Ông Vũ Đình Luật (1953) quê ở Hưng Yên. Năm 1969, sau khi tốt nghiệp cấp 3, được tuyển vào đại học nhưng ông tình nguyện đi bộ đội (Sư đoàn 968) chiến đấu tại Nam Lào và Tây Nguyên. Sau năm 1975, đơn vị của ông làm nhiệm vụ truy quét tàn quân Fulro trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Do bị thương trong chiến đấu (hạng 4/4), năm 1980, ông được đi điều dưỡng và rời quân ngũ. Năm 2000, ông đưa gia đình vào xã Thọ Sơn (Bù Đăng) lập nghiệp đến nay. Tại quê mới, ông Luật tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện và đoàn thể, được người dân quý mến. Khi rảnh rỗi, ông thường kể cho học sinh nghe về cuộc sống chiến đấu của “Bộ đội Cụ Hồ” và nhận thấy mình còn sống sót trở về là một điều kỳ diệu. Bởi chiến tranh quá tàn khốc và hiện vẫn còn hàng ngàn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Nhiều người mẹ trước lúc “nhắm mắt xuôi tay” chỉ ước nguyện một lần thấy mộ con hay mong biết được nơi con mình an nghỉ... Càng nghĩ, ông càng thấy mình phải có trách nhiệm với đồng đội, với những người đã khuất...

Tháng 2-2012, ông cùng 5 cựu chiến binh thành lập Đội tình nguyện “Tìm kiếm thông tin và quy tập hài cốt liệt sĩ”, sau này đổi tên thành Đội cựu chiến binh tình nguyện huyện Bù Đăng, hiện có 35 thành viên. Từ khi thành lập đến hết năm 2016, ông Luật cùng các thành viên tổ chức hàng ngàn cuộc khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại địa bàn 6 tỉnh. Đội của ông đã góp gần 1.000 ngày công đào bới và tìm kiếm được 116 bộ hài cốt liệt sĩ... Kinh phí để thực hiện các chuyến khảo sát, tìm kiếm đều do các hội viên đóng góp để thực hiện. Để có kinh phí, ông Luật đã tự mình học hỏi rồi dạy cho vợ cách chụp ảnh để mở tiệm, mua máy photocopy về làm dịch vụ và nuôi heo rừng lai để bán. Khi phát hiện có hài cốt liệt sĩ thì đội của ông Luật tiến hành cất bốc, quy tập. Từ năm 2015 đến nay, đội của ông Luật đã tìm kiếm, khảo sát và phối hợp với các đơn vị chức năng cất bốc được nhiều hài cốt liệt sĩ.

Công việc của ông Luật và Đội cựu chiến binh tình nguyện huyện Bù Đăng trong thời gian qua là nghĩa cử cao đẹp, thắm đượm tính nhân văn với đồng đội đã ngã xuống cho đất nước được hòa bình, thống nhất... Vì vậy, tại buổi họp mặt hội viên cựu chiến binh là thương - bệnh binh tiêu biểu trong tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (ngày 26-7 vừa qua), nhiều ý kiến đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho ông Luật và Đội cựu chiến binh tình nguyện huyện Bù Đăng. Đồng thời mong muốn tấm gương điển hình của ông Luật sẽ được nhân rộng. 

Tấn Phong

  • Từ khóa
108687

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?