Thứ 4, 05/11/2025 04:17:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 10:18, 07/06/2017 GMT+7

Đừng hại trẻ thêm lần nữa!

Thứ 4, 07/06/2017 | 10:18:00 149 lượt xem
BP - Luật Trẻ em 2016 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua và đã có hiệu lực được 6 ngày. Luật có nhiều điểm mới, phản ánh đầy đủ hơn nội dung và phạm vi của luật về đối tượng đặc thù - trẻ em. Luật quy định: Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Khái niệm “thông tin về đời sống riêng tư của trẻ em” có thể nói là rất rộng, bao gồm thông tin về tên, tuổi, trường, lớp, kết quả học tập, rèn luyện; đặc điểm nhận dạng cá nhân; thông tin về sức khỏe, hình ảnh cá nhân, mối quan hệ bạn bè... Điều 6 của luật nghiêm cấm việc công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ, đặc biệt là trên môi trường mạng. Đây là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội và có người giật mình bởi lâu nay bản thân đã thực hiện những hành vi tương tự. Chuyện đưa hình ảnh con em từ ăn, uống, ngủ nghỉ đến học hành, vui chơi giải trí... lên Zalo, Facebook đã quá quen thuộc với nhiều bậc phụ huynh. Chuyện lớn, chuyện bé đều đưa lên mạng, nào là “bé Zin bị sổ mũi”, “bé Bống bị bỏng môi do ăn nhầm trứng... cút nóng”, rồi “cu Bom tè ra giường”... Trong đó có cả những hình ảnh lộ thân thể quá đà hoặc những biểu hiện nhạy cảm. Đó chính là “miếng mồi ngon” cho đối tượng xấu nhắm đến. Nhiều vụ buôn bán trẻ em, xâm hại tình dục đã xảy ra do đối tượng nắm được thông tin từ chính những người thân trong gia đình trẻ qua mạng xã hội.

Gần đây, dư luận rất sốc khi báo chí, nhất là những trang mạng đưa quá nhiều thông tin về các vụ xâm hại trẻ em. Không chỉ đặt tít, tựa thật “hot” để câu view (lượt xem) và share link (chia sẻ thông tin), các trang mạng còn miêu tả quá chi tiết về hành vi xâm hại trẻ. Cụ thể, vụ một cháu bé 11 tuổi bị ông nội và cha đẻ xâm hại, rất nhiều tờ báo, trang mạng “vào cuộc” với thông tin dày đặc. Có trang mạng không hiểu vô tình hay cố ý đã đăng cụ thể tên, tuổi và cả hình ảnh (dù được làm mờ) của cháu bé tội nghiệp. Có báo “tế nhị” hơn khi viết tắt tên cháu bé nhưng lại đăng “rõ mồn một” địa chỉ ấp, xã, huyện, tỉnh nơi gia đình cháu sinh sống hoặc tên, tuổi, địa chỉ “thủ phạm”, tức ông nội, cha cháu bé. Đúng là “lạy ông tôi ở bụi này”. Vậy có khác gì làm hại cháu bé thêm một lần nữa! Là người làm công tác biên tập, người viết không ít lần toát mồ hôi hột khi gặp những tin, bài mà người viết viết “chân thực”, “trần trụi” đến như vậy. Thậm chí, có tác giả còn miêu tả cụ thể từng hành vi xâm hại tình dục trẻ em mà người viết không dám kể ra đây.

Những vụ xâm hại trẻ em - dù chỉ là một hay nhiều lần - đều để lại nhiều di chứng về tinh thần, thậm chí đến hết cuộc đời của một con người. Nhiều em đã lớn lên với một tinh thần khủng hoảng, bệnh tật, mất niềm tin vào cuộc sống. Sau khi Luật Trẻ em có hiệu lực, Chính phủ sẽ ban hành nghị định hướng dẫn và quy định cụ thể mức xử phạt các hành vi vi phạm. Nhưng điều mà các bậc làm cha, làm mẹ và chính các em phải nên tự học cách bảo vệ mình mọi lúc, mọi nơi, trong đó có cả môi trường mạng.

Đừng để có thêm những vụ việc đau lòng xảy ra và đừng hại trẻ thêm lần nữa!

Hoàng Ngọc

  • Từ khóa
108651

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?