BP - Thế giới của giới trẻ Việt Nam hiện nay khác rất xa với thế hệ cha anh. Nhu cầu vật chất cao hơn, đời sống tiện nghi hơn và cái tôi của họ phô diễn cũng mạnh hơn. Xã hội thì đầy những biến động xô bồ mà người trẻ lại hay tìm tòi và khám phá nên họ dễ bị lôi kéo, cuốn hút vào cuộc sống đua tranh và khẳng định mình bằng lối sống hưởng thụ, đua đòi...
Nếu không tìm được giá trị đích thực của cuộc sống, hiểu đâu là bản sắc dân tộc, nét đẹp riêng bản thân thì cuộc sống người trẻ dễ sa vào tệ nạn, làm điều xấu, điều ác... Bên cạnh đó, vẫn có nhiều bạn trẻ đã và đang làm cho mỗi người dân Việt Nam nức lòng và tự hào, dấy lên niềm tin ở những “trụ cột nước nhà” khi họ khẳng định giá trị bản thân từ tri thức. Đơn cử, vài tháng gần đây, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã giành được học bổng ở những trường đại học danh giá trên thế giới.
Đầu tháng 5-2017, vượt qua hàng ngàn ứng viên đến từ các quốc gia, Đặng Quỳnh Giao (18 tuổi), học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) nhận học bổng của 3 trường đại học ở Canada và Italy. Chung niềm vui đó, vượt qua 5.500 ứng viên, nữ sinh xinh đẹp Nguyễn Thị Sao Ly (SN 1993), học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) cũng vừa phỏng vấn thành công học bổng tiến sĩ trị giá 9,3 tỷ đồng của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) - một trong những đại học đào tạo y khoa tốt nhất thế giới. Cô gái Việt 24 tuổi bắt đầu nghiên cứu tiến sĩ tại Mỹ vào tháng 8 tới. Tài năng violin trẻ Trần Lê Quang Tiến thì lại khiến làng âm nhạc Việt Nam nức lòng khi xuất sắc giành giải nhất cuộc thi violin quốc tế tổ chức tại Kazakhstan. Chàng trai quê gốc Nghệ Tĩnh Hoàng Minh Tuệ cũng giành kỷ lục người Việt đầu tiên đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi chuẩn hóa xét tuyển đại học (SAT I) do Tổ chức College Board - Mỹ tổ chức và quản lý vào tháng 5 vừa qua. Điều đáng nói, mỗi năm quỹ học bổng này chỉ trao tặng học bổng toàn phần cho khoảng 5 du học sinh xuất sắc trên toàn thế giới và Tuệ là một trong số đó.
Năm 2016, vượt qua hàng ngàn thí sinh cả nước, Nguyễn Thị Trúc Vân, cựu học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung (thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) vinh dự nhận suất học bổng 726 triệu đồng. Đó là học bổng của Hiệu trưởng Trường đại học Rmit Việt Nam cho chương trình Cử nhân truyền thông. Cô gái Võ Tường An (Quảng Ngãi) cũng đã nhận “mưa” học bổng với 12 trường đại học ở Mỹ. Đặc biệt hơn, dù mang trong mình di chứng chất độc da cam/dioxin, “khoác” sau lưng túi ung bướu to quá cỡ nên 27 tuổi mà nặng chỉ 28kg nhưng cô gái Vương Thị Quyên (1989), quê xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã giành được học bổng và hiện là sinh viên năm thứ 4 Đại học Niilm (Ấn Độ).
Một bộ phận giới trẻ sống có nghị lực, hoài bão và quyết tâm mà dù khó khăn, ngăn trở cũng không làm họ nản chí sờn lòng nên đã từng bước gặt hái được thành công. Người trẻ luôn là cầu nối giữa quá khứ của dân tộc với tương lai của thế giới; là nơi lưu dấu và cất giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc để chuyển trao cho thế hệ mai sau. Vì thế, người trẻ đóng một vai trò quan trọng đối với quê hương đất nước và trọng trách nặng nề đối với quốc gia, dân tộc. Nếu dân tộc ta ngày càng nhiều những người trẻ như An, Ly, Quyên, Tiến, Vân... thì nước Việt Nam sẽ mãi vững một niềm tin, niềm tự hào “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như Bác Hồ vẫn hằng mong.
An Nhiên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026