Thứ 4, 05/11/2025 00:46:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 13:30, 08/02/2017 GMT+7

Chưa khi nào là chuyện cũ

Thứ 4, 08/02/2017 | 13:30:00 116 lượt xem
BP - Mùa xuân - mùa lễ hội, cũng là mùa nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm dài bận rộn với bao công việc chồng chất. Thời gian này cũng là mùa cao điểm hoạt động của các điểm du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh. Du khách khắp nơi lũ lượt kéo về các điểm tổ chức lễ hội để thưởng ngoạn cảnh quan, thư giãn tinh thần và hưởng thụ thành quả lao động của mình sau 1 năm vất vả. Tuy nhiên, khi rời khỏi các điểm du lịch, họ thường để lại một lượng rác khổng lồ, gây nguy cơ mất cân bằng sinh thái cho địa phương.

Không chỉ vậy, mỗi năm vào dịp lễ, tết, các phương tiện truyền thông lại râm ran những bản tin cảnh báo về tình trạng mất an toàn tại các lễ hội, địa điểm tham quan, trong đó có cả những chốn tôn nghiêm như đền, chùa. Dịp đầu xuân năm ngoái, cảnh tượng cả biển người chen lấn, xô đẩy và xông vào cướp hoa, lộc cúng sau giờ khai ấn đền Trần ở Nam Định tràn lan trên mặt báo và truyền hình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự mất an ninh và ý thức kém của những người dự lễ ngay tại nơi thờ phụng linh thiêng. Cho dù mỗi năm đều nhắc nhở, nhưng có vẻ như việc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và sự cải thiện ý thức của người dân vẫn không biến chuyển. Năm nay, đến lượt thành phố hoa Đà Lạt “thất thủ”. Bắt đầu từ mồng 2 tết Đinh Dậu, hàng ngàn lượt khách đổ về thành phố sương mù để tận hưởng bầu không khí mát mẻ và không gian lãng mạn, trong đó có rất nhiều bạn trẻ. Và thế là, Đà Lạt không còn tĩnh lặng, êm đềm như thường thấy nữa, thay vào đó là tiếng còi xe, mùi khói bụi và tiếng ồn ào, nhốn nháo của đám đông kẹt xe.

Kẹt xe không là chuyện đáng bàn, vì là chuyện chẳng đặng đừng. Nhưng câu chuyện ý thức kém của du khách không bao giờ là cũ khi mà giờ đây, hết thời gian nghỉ tết, du khách rời thành phố hoa để trở về với công việc thường nhật thì để lại những quảng trường ngập rác, những nắp cống bị bịt kín bởi bao ni-lon vứt la liệt và địa phương phải huy động một lực lượng lớn xe chở rác để thu dọn “bãi chiến trường”. Linh Quy Pháp Ấn là một trong những ngôi chùa nổi tiếng ở Lâm Đồng với kiến trúc độc đáo của Quán Chiếu Đường, tượng phật Quan Thế Âm Bồ Tát hướng ra khung cảnh núi non hùng vĩ và cánh cổng Thần Đạo uy nghiêm được ví như “cổng trời”. Chùa được xem là viên ngọc quý của tỉnh Lâm Đồng với vẻ tôn nghiêm vừa yên bình thanh tịnh, lại đẹp đến mê hoặc lòng người. Nơi này gần đây lại càng có nhiều người biết đến khi ca sĩ Sơn Tùng M-TP chọn làm nơi quay video ca nhạc cho album mới “Lạc trôi”. Thế nhưng dịp lễ vừa qua đã có hàng ngàn lượt khách đến đây thăm thú, chụp ảnh và rất nhiều trong số đó đã có những hành động làm mất mỹ quan và xâm phạm cảnh chùa. Sân Quán Chiếu Đường là nơi hằng ngày các tăng ni, phật tử ngồi thiền, nay bị càn quét bởi hàng ngàn đôi giày, dép. Bãi sỏi trắng dù đã được cắm biển cấm bước vào vẫn bị giẫm đạp khiến sỏi ngả màu cháo lòng. Những cô gái mặc bộ trang phục không thể ngắn hơn uốn éo tạo dáng chụp hình, từng tốp thanh niên giơ gậy selfie lên hú gọi nhau bấm máy. Và rất nhiều cặp tình nhân thản nhiên ôm nhau giữa chốn cửa phật. Giữa đám đông náo loạn, đôi lúc người ta thấy vài chú tiểu vác theo những bao thật to lom khom nhặt vỏ chai nước, vỏ bánh kẹo, khẩu trang, đầu mẩu thuốc lá mà du khách vứt la liệt dọc đường và quanh chùa. Cảnh tượng ấy dường như năm nào cũng thấy, nhưng mỗi lần chứng kiến đều không khỏi nghẹn lòng.

Câu chuyện ý thức của du khách tại các lễ hội, điểm du lịch chưa khi nào là chuyện cũ. Sự xô bồ cùng với rác thải dường như là một phần không thể thiếu tại các điểm du lịch hay lễ hội. Cứ mỗi mùa du lịch, du khách lại náo nức tìm đến những điểm tham quan hấp dẫn. Và rồi khi họ rút đi thì những điểm đến ấy lại oằn mình chịu đựng sự hỗn tạp của đám đông cùng rác.
Không biết đến bao giờ thực trạng này mới được khắc phục!?

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
108572

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?