Thứ 4, 05/11/2025 00:46:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 14:46, 03/02/2017 GMT+7

Vẫn chưa hết nỗi ám ảnh ngày tết

Thứ 6, 03/02/2017 | 14:46:00 133 lượt xem

BP - Ngày xuân được về quê ăn tết, được đoàn viên cùng gia đình, dòng họ là niềm vui, thậm chí là chủ định suốt một năm của nhiều người. Bởi vì, chỉ ở quê mới thấy rõ nhất không khí tết rộn ràng, ấm cúng, vui nhộn; sự ồn ã đi lại thăm hỏi, chúc tết dịp đầu xuân năm mới. Tuy nhiên, khi mọi người chen nhau đổ về quê hội ngộ thì mặt trái của những buổi “sum họp” gắn liền với rượu, bia đang gây ra rất nhiều hệ lụy đau lòng.

Đã thành thông lệ, sau màn “tay bắt mặt mừng” được đón người thân, bạn bè về quê ăn tết sẽ là “chén chú - chén anh”. Ai nấy dường như quên mất biết bao điều đau lòng tiềm ẩn rất dễ xảy ra nếu mình “quá đà”, đằng sau lưng họ cũng không còn người thân, cha mẹ, vợ con ngoài tiếng “dô...dô”.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, chỉ trong 5 ngày từ 29 tháng chạp năm Bính Thân đến mồng 3 tháng giêng năm Đinh Dậu, cả nước đã xảy ra 190 vụ tai nạn khiến 120 người chết, 190 người bị thương. So với 5 ngày tết xuân trước thì số vụ tai nạn tương đương, số người chết giảm 4%, nhưng số bị thương lại tăng 4%. Riêng mồng 3 tết (30-1) có tới 60 vụ tai nạn làm 38 người chết, 69 người bị thương. Như vậy, đồng nghĩa với việc bia, rượu không thuyên giảm, người ngất ngưởng ra đường tham gia giao thông vẫn thế.

Tối mồng 3 tết vừa qua, gia đình chồng tôi phải chứng kiến một sự việc đau lòng bởi đứa cháu họ vừa bước sang tuổi 13 bất ngờ ra đi mãi mãi vì bị xe ôtô 4 chỗ tông chết. Trong nỗi tiếc thương không thể tả bằng lời, ai cũng thấy bất bình vì cái chết oan uổng của cháu. Nếu cháu tham gia giao thông, bị tông xe dẫn đến tai nạn đã đành một nhẽ. Đằng này, cháu đi chúc tết với mẹ, khi mẹ nói chuyện, cháu cùng con gái chủ nhà ngồi xem điện thoại ngay trên hè mà chiếc xe ôtô bất ngờ quay đầu xe từ bên kia đường lao tới tông thẳng vào cháu. Con gái chủ nhà trước đó 5 giây đã đứng dậy đi tìm điểm có sóng wifi mạnh hơn nên thoát chết.

Khi gây tai nạn, chủ xe trong tình trạng say mềm. Có lẽ sau khi tỉnh rượu ở phòng tạm giam, anh ta sẽ phải day dứt suốt đời bởi vì rượu, bia mà trong chốc lát đã thành kẻ phạm pháp.

Thời gian qua, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do đối tượng gây ra sau khi sử dụng rượu, bia không ít. Tuy nhiên, dường như chưa có một chế tài nào đủ để mọi người thấy “tởn” mà có trách nhiệm hơn khi “nâng ly”. Hầu hết người uống đều biết việc lạm dụng rượu, bia ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, là nguyên nhân dẫn đến bạo lực, gây rối trật tự công cộng, những vụ án nghiêm trọng và nhiều vụ tai nạn đáng tiếc nhưng họ vẫn ép nhau uống, vẫn đong sự nhiệt tình, hiếu khách qua số lượng bia, rượu. Và cũng rất ít người đủ can đảm để từ chối rượu, bia khi đã “ngà ngà”... Điều ngạc nhiên là ít ai nghĩ mình quá chén thì sẽ tông ai đó, gây bất hạnh cho gia đình nào đó (!?).

Đến hôm nay thì đã hết lịch nghỉ “tết”. Tuy nhiên, dư âm xuân đối với nhiều người Việt vẫn còn; tâm lý “tháng giêng là tháng ăn chơi” vẫn rất “đậm”. Vì thế, cân nhắc khi sử dụng rượu, bia sao cho hợp lý để tránh những rủi ro, tai nạn đáng tiếc vẫn còn rất cần thiết. Chỉ khi mỗi người tự ý thức để chủ động trên bàn rượu thì chính họ mới được cùng gia đình, người thân tận hưởng ngày tết trọn vẹn, hạnh phúc và an lành đúng nghĩa.

An Nhiên

  • Từ khóa
108569

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?