Ngày 19-12, Công an huyện Chơn Thành ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự Trần Thế Nghị (1994) trú xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tổ 7, ấp 3B, xã Minh Hưng (Chơn Thành) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Trước đó, chiều 18-12, Nghị đến dự tiệc cưới tại nhà hàng Mến thuộc tổ 7, ấp 3B, xã Minh Hưng và ngồi chung bàn nhậu với anh Hồ Thế Cường (1990) trú ấp 5 cùng xã. Mời uống bia nhưng bị anh Cường từ chối, Nghị liền đứng dậy cầm ly bia qua bàn khác. Khi khách về gần hết, Nghị quay lại bàn thấy anh Cường đang ngồi liền đứng phía sau dùng dao bấm dí vào cổ anh Cường rồi đâm một nhát vào vai phải anh. Sau đó, Nghị bỏ chạy.
Chỉ qua thông tin báo chí đã cho thấy từ ngày 10-10 đến 18-12-2016, cả nước có ít nhất 4 vụ ẩu đả gây chết người trong 4 đám cưới. Huyện Bắc Bình (Bình Thuận) vào ngày 18-12, chỉ vì cự cãi giữa hai nhóm thanh niên của nhà trai và nhà gái mà một người thiệt mạng, cô dâu cùng 3 người khác phải nhập viện cấp cứu. Lời qua tiếng lại tại đám cưới ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) vào khuya 7-12 chỉ vì bị khuyên can không nên uống rượu nhiều, một người đàn ông 52 tuổi đã dùng dao thủ sẵn đâm chết một người và hai người bị thương. Còn ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam tối 12-11, mâu thuẫn dẫn đến xô xát cãi nhau, một người rút dao bấm thủ sẵn trong người lao đến đâm liên tiếp vào hai thanh niên khiến họ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sau đó một người tử vong. Khi dự tiệc cưới tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cũng từ mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, thanh niên 20 tuổi dùng dao đâm chết thanh niên khác 24 tuổi.
Tiệc cưới là nơi để mọi người chia vui với hạnh phúc của cô dâu, chú rể. Theo lẽ thường thì chỉ có niềm vui, tiếng cười và lời chúc hạnh phúc, vậy mà với cách hành xử lỗ mãng, thiếu kiềm chế của một số người khi uống bia, rượu đã khiến cuộc vui thành hỗn chiến với đầy máu và nước mắt. Cô dâu, chú rể lẽ ra có một ngày vui trọng đại nhất cuộc đời thì cùng hai họ, cặp uyên ương lại phải ghi khắc một kỷ niệm buồn khó có thể quên.
Ai cũng biết uống rượu hại sức khỏe, trí não, lúc say khó kiểm soát hành vi, lời nói dẫn đến nhiều hệ lụy, hậu quả khôn lường. Thế nhưng để từ chối chén rượu mời cũng rất khó. Với người Việt, uống rượu đã gần như trở thành “mặc định” trong giao tiếp. Nếu không khéo léo khi từ chối ly rượu, bia được mời (có khi là bị mời) thì có thể rước họa vào thân. Trường hợp anh Hồ Thế Cường ở ấp 5, xã Minh Hưng là ví dụ.
Thường thì khi lãnh hậu quả nặng người ta mới tỉnh ngộ, lúc đó đã quá muộn. Có nhiều bài học mà con người chỉ có cơ hội học một lần nhưng phải trả cái giá rất đắt. Mong đừng ai tiếp tục biến mình thành “sâu rượu” để trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người khi mời mình đến dự tiệc chung vui.
An Nhiên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026