Là một tổ chức xã hội, ngân sách nhà nước chỉ trả lương cho bộ phận văn phòng hội hết sức gọn nhẹ gồm chủ tịch, phó chủ tịch, chánh văn phòng và thủ quỹ, kế toán. Và vì bộ phận văn phòng quá gọn nhẹ nên bà Dương Thị Tuyết (Bảy Tuyết), Phó chủ tịch thường trực hội phải “bò” ra suốt tháng qua cho công tác chuẩn bị đại hội.
Ở Bình Phước, với 14.497 người khuyết tật, 3.625 trẻ mồ côi, trong đó 6.607 người khuyết tật và 2.059 trẻ mồ côi được hưởng chính sách, hằng năm, ngân sách nhà nước đã phải chi ra gần 40 tỷ đồng để thực hiện chế độ trợ cấp thường xuyên cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng bảo trợ xã hội. Nguồn ngân sách ấy là không nhỏ đối với một tỉnh nghèo như Bình Phước, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu đối với nhu cầu của đối tượng và dường như cũng chỉ mới duy trì được cuộc sống ở mức rất thấp cho họ. Bởi thế, sứ mệnh của những người làm công tác hội là rất quan trọng. Họ phải là những người thực sự có thiện tâm, làm việc vì sự cảm thông, chia sẻ thì mới có thể trụ được với công việc. Và chỉ có tấm lòng mới đến được tấm lòng, với tinh thần tình nguyện, thiện tâm, họ đã kết nối được những tấm lòng thiện nguyện khác ở khắp mọi nơi đến với những người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo trong tỉnh. 5 năm qua, toàn tỉnh đã có trên 500 lượt tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ các hoạt động của hội, trong đó có cả những tổ chức ở nước ngoài và khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Nhờ nguồn tài trợ, đã phẫu thuật tim bẩm sinh cho 200 trẻ em và 11 người lớn; trên 500 bệnh nhân được phẫu thuật mắt công nghệ cao. Rất nhiều chương trình, dự án đã được thực hiện với tổng số tiền vận động gần 52 tỷ đồng. Từ nguồn vận động này, xe đạp, xe lăn, xe lắc, thẻ bảo hiểm y tế, bữa cơm nhân ái, nhà tình thương... đã đến với hàng chục ngàn người nghèo trong tỉnh.
Đại hội đã kết thúc với một ban chấp hành và những chức danh chủ chốt mới được bầu ra. Nhìn vào các mục tiêu, chương trình nhân đạo mà đại hội đặt ra cho nhiệm kỳ tới, tôi hình dung một khối công việc đồ sộ phía trước. 14.497 người khuyết tật, 3.625 trẻ mồ côi và hàng ngàn bệnh nhân nghèo trong tỉnh trông chờ vào tấm lòng, vào sự kết nối giữa những người làm công tác hội với những tấm lòng thiện nguyện ở khắp nơi. Và tôi nhớ ánh mắt buồn buồn của bà Bảy Tuyết trước đại hội: Chị muốn nghỉ vì tuổi đã cao và không còn sức, nhưng lãnh đạo tỉnh động viên gánh thêm một thời gian nữa để hỗ trợ những người mới được bầu vào các chức danh chủ chốt của hội. Quả thật, nếu đã từng chứng kiến những hoàn cảnh vô cùng đáng thương như chị thì không đành lòng bỏ mặc mọi người em ạ!
Nhìn đôi mắt buồn, rơm rớm của chị, tôi cảm nhận hình như nước mắt chị không rơi vì những khó khăn, gian khổ do công việc mang lại mà vì một việc khác. Bởi chị cứ nhắc đi nhắc lại: Làm những công việc này, không có thiện tâm thì không làm được đâu em!
Thảo Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026