Thứ 4, 05/11/2025 00:36:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:33, 21/12/2016 GMT+7

Có thể bớt được tiếng cụng ly?

Thứ 4, 21/12/2016 | 08:33:00 165 lượt xem

BP - Tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII do Tỉnh ủy tổ chức ngày 14-12, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền đã chỉ đạo: “Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo chấm dứt tình trạng ăn uống trong các dịp gặp mặt, hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác và tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết... xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội”. Đây có lẽ là lần đầu tiên lãnh đạo tỉnh nói thẳng và nói rõ đến như vậy về vấn đề này, đặc biệt là trong dịp cuối năm với nhiều hoạt động hội ngộ.

Việc ăn uống sau hội nghị, lễ tiết đã trở nên phổ biến không chỉ ở Bình Phước mà hầu như trong cả nước, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phía Nam. Động thổ khởi công xong có tiệc, khánh thành công trình có tiệc, chia tay cộng sự nhận nhiệm vụ mới có tiệc, đón cộng sự mới về làm việc chung có tiệc... Đơn vị kinh doanh mừng công, khen thưởng; cơ quan hành chính tổng kết năm, hội nghị công nhân viên chức... Sau đó là tết Dương lịch, rồi tất niên để đón tết Nguyên đán. Cộng với từng xấp thiệp mừng hiếu hỷ, có thể nói, cuối năm có một bộ phận làm trong công sở hay doanh nghiệp nhà nước phải chạy theo một “cuộc đua” tiệc tùng triền miên, ròng rã cả tháng trời, thậm chí 2 tháng trời. Đó là chưa nói đến những ngày nghỉ tết Nguyên đán và những bữa tiệc “tân niên”. Sau tết, nhiều người trong tình trạng rã rời phải thốt lên rằng “nghỉ tết” “oải” gấp ngàn lần đi làm bình thường hằng ngày.

Những ai từng đi dự hội họp hẳn không lạ tình trạng nhiều trường hợp bên trong hội trường người chủ trì còn đang phát biểu thì ở ngoài sảnh đã bắt đầu tiếp đá, châm bia. Đến dự hội nghị tổng kết hoặc chia vui, dường như rất ít trường hợp không kèm theo một thùng bia hay chai rượu để “góp vui”. Sau mỗi tiếng cụng ly thường có lời chúc sức khỏe. Thế nhưng, cụng xong khỏe đâu chưa biết, cứ phải cạn ly trước đã. Ai không uống thì bị xem là “có vấn đề” và bất kỳ vấn đề gì cũng có thể nảy sinh sau khi đã đi được khoảng vài “tua”. Uống mà “không tới” thì bị xem là không nhiệt tình, không chân thành, không phải là tri âm tri kỷ...

Người xưa dùng rượu trước tiên trong các hoạt động mang tính lễ nghi nên mới có câu “Vô tửu bất thành lễ”... Tiếp đến, rượu được sử dụng trong cuộc sống thường ngày, trong những bữa tiệc, với một số người còn được sử dụng trong mỗi bữa cơm gia đình. Và thực tế không chỉ có người Việt uống rượu bia mà hầu hết các dân tộc trên thế giới cũng uống. Thế nhưng, uống như “nước chảy mây trôi”, uống trong mọi dịp, mọi cớ thì thật hiếm thấy...

Đã có rất nhiều văn bản quy định cấm cán bộ, công chức không uống rượu bia trong giờ hành chính. Ở Bình Phước, khoảng 10 năm trước, Văn phòng Huyện ủy Phước Long cũ là một trong những đơn vị đi đầu... nhưng khi vào tiệc, dường như không ai nhớ đến những văn bản như vậy. Hy vọng rằng, sau sự thẳng thắn của Phó bí thư thường trực Trần Tuệ Hiền, sẽ có những quy định nghiêm khắc hơn và thực hiện nghiêm túc hơn.

Hưng Nguyên

  • Từ khóa
108543

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?