Thứ 3, 04/11/2025 19:07:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 12:30, 25/11/2016 GMT+7

Dẫu cùng quẫn cũng đừng nhẫn tâm

An Nhiên
Thứ 6, 25/11/2016 | 12:30:00 219 lượt xem
BP - Việc cha (hoặc mẹ) ép con chết rồi tự tử thời gian gần đây xuất hiện với tần suất khá dày khiến dư luận xót xa, thậm chí phẫn nộ; người thân của nạn nhân càng sốc trước mất mát quá lớn. Cuộc sống bức bách, mâu thuẫn gia đình, bế tắc trong cuộc sống khiến nhiều người không tìm ra lối thoát, giải pháp giải quyết thì... chết. Cái chết đó vừa thương nhưng cũng đáng giận nhưng đáng trách hơn khi họ còn kéo theo những đứa con ruột thịt “đi cùng”.

Mới đây nhất vào chiều 21-11, một kiểm sát viên ở TP. Hồ Chí Minh ôm 2 con nhảy xuống sông tự tử. Cậu con trai biết bơi nên thoát chết, còn mẹ và con gái 5 tuổi đã chìm dưới lòng sông.

Cách đây đúng một năm, (theo cơ quan cảnh sát điều tra) vì vỡ nợ nên nhân lúc vợ con ngủ say, ông Ngô Lê Hà (ngụ phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) đã dùng xi-lanh rút thuốc độc hòa trong cốc nước bơm vào miệng vợ và 2 con khiến họ chết khi đang ngủ.

Còn trên địa bàn tỉnh cũng đã từng xảy ra vụ việc đau lòng tương tự. Chiều 13-10-2014, vì mâu thuẫn vợ chồng, tâm lý tổn thương nặng mà một phụ nữ ở xã Đồng Tiến (Đồng Phú) đã tự treo cổ và 2 con (1 và 4 tuổi) để cùng chết tại nhà riêng.

Một loạt trường hợp cha mẹ tự tử và ép con chết cùng diễn ra ở hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước khiến dư luận không khỏi bất bình, phải thốt lên: cha mẹ ác quá, sao nỡ giết con? Nhưng cũng tự hỏi: Điều gì khiến cha mẹ bắt con phải chết, khi đứa con luôn là điều quý giá, thiêng liêng trong cuộc đời? Phụ nữ vốn được xem là yếu đuối thường chọn giải pháp tiêu cực là tìm đến cái chết nhưng nam giới cũng không loại trừ. Ngày 16-8 vừa qua, anh Kiều Văn Vĩnh (1982) ở xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, Hà Nội cũng đã ép 3 đứa con ruột uống thuốc trừ sâu rồi tự uống để tự vẫn vì mâu thuẫn vợ chồng.

Điều dễ nhận thấy ở các vụ cha (hoặc mẹ) bắt con cùng chết thường bắt nguồn từ những xung đột nặng nề của vợ chồng hoặc vợ, chồng với 2 bên nội - ngoại. Chính vì thế, nếu những người trong cuộc biết cách giải quyết vấn đề tinh thần, xung đột hôn nhân lành mạnh, tích cực hơn thì đã không có những câu chuyện đắng lòng “cha mẹ lại giết con”.

Cuộc sống hiện đại giờ đây cho thấy nhiều người rất dễ khủng hoảng tâm lý và khủng hoảng niềm tin, đến nỗi nhiều trường hợp không có chuyện gì lớn cũng tự tử. Mâu thuẫn gia đình là điều rất bình thường nhưng nhiều người vẫn tìm đến cái chết. Điều đáng trách hơn nữa là cha (hoặc mẹ) thường ép con của mình cùng chết. Có thể họ sợ con sẽ khổ hoặc những người này muốn trả thù vợ (hoặc chồng mình) khiến người đó phải đau khổ, day dứt và ân hận suốt đời. Sự ích kỷ của người lớn đã gây ra cho những đứa trẻ cái chết thương tâm.

Ở nước ta, căn bệnh stress, trầm cảm, khủng hoảng tâm lý, tinh thần ít được quan tâm. Ngay tại trung tâm tỉnh - thị xã Đồng Xoài cũng khó tìm được một cơ sở tư vấn về tâm lý thì làm sao giúp nạn nhân kịp thời giải tỏa những bế tắc. Và dĩ nhiên, vùng sâu, xa sẽ càng khó. Tình trạng tự tử gia tăng là biểu hiện của một xã hội có nhiều bất an, rối loạn kỷ cương. Nếu không có giải pháp can thiệp kịp thời thì những vụ việc đáng tiếc vẫn sẽ còn xảy ra. 

  • Từ khóa
108525

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?