Thứ 3, 04/11/2025 19:05:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 14:37, 24/09/2016 GMT+7

Máu lại đổ nhưng không thể chùn bước!

Nguyên Thủy
Thứ 7, 24/09/2016 | 14:37:00 161 lượt xem
BP - Mấy ngày qua, dư luận quan tâm và tỏ lòng tiếc thương anh Trần Kim Danh, cán bộ quản lý thị trường tỉnh Long An trong quá trình thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu đã bị những kẻ phạm pháp tấn công cướp hàng khiến anh bị thương nặng, rơi xuống sông và hy sinh ngày 15-9. Được biết, anh Danh từng bị bọn buôn lậu dùng chân vịt xuồng máy chém trọng thương năm 2003.

Trước anh Danh, đã có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ phải đổ máu, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp là chống buôn lậu. Tháng 1-2013, Trung úy Bùi Văn Bình, công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh trong quá trình truy đuổi những đối tượng buôn lậu gà từ Trung Quốc qua biên giới đã gặp tai nạn lật xe và hy sinh. Rồi mới tháng 6 năm ngoái, Thượng úy Phạm Văn Huy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trong khi đang thực hiện nhiệm vụ bắt giữ tàu buôn lậu dầu trên biển cũng đã hy sinh. Trên mặt trận chống ma túy, đã có rất nhiều chiến sĩ công an trong lúc làm nhiệm vụ đã bị các đối tượng tấn công để thoát thân.

Có thể nói công tác chống buôn lậu chưa bao giờ “hạ nhiệt” đối với mọi tỉnh, thành phố. Với một tỉnh có tới 260,4km đường biên giới, trong đó chỉ có 27km đường đất liền, còn lại là sông, suối như Bình Phước thì nhiệm vụ chống buôn lậu càng khó khăn, phức tạp hơn, nhất là với mặt hàng thuốc lá, đường trắng. Các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng địa hình phức tạp, dùng mọi thủ đoạn và phương tiện để tuồn hàng về Việt Nam. Một nguyên nhân nữa khiến tình hình buôn lậu thuốc lá và đường gia tăng trên địa bàn tỉnh là do mức chênh lệch giá khá cao, trung bình mỗi gói thuốc lá từ Campuchia nhập vào Việt Nam lời từ 500-1.000 đồng, 1kg đường lời hơn 1.000 đồng nên các đối tượng buôn lậu bất chấp sự kiểm tra gắt gao của lực lượng chức năng. Chúng liều lĩnh đưa hàng qua biên giới và khi bị phát hiện thì liều lĩnh chống trả hoặc bỏ hàng chạy thoát thân.

Dù thời gian qua, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra sự việc đặc biệt nghiêm trọng nhưng các lực lượng chức năng như hải quan, biên phòng, công an, quản lý thị trường và chính quyền các huyện giáp biên đã tốn rất nhiều công sức trong công tác chống buôn lậu. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm đến nay, Đội kiểm tra liên ngành phòng chống buôn lậu của tỉnh đã phát hiện 22 vụ buôn lậu, thu giữ hàng trăm ngàn gói thuốc lá ngoại, hàng trăm ngàn chai rượu ngoại và các loại hàng hóa khác. Tất cả số hàng lậu đều được vận chuyển từ Campuchia vào tỉnh. Mới cách đây mấy ngày, Đội kiểm tra liên ngành chống buôn lậu tỉnh đã bắt giữ 5.000 gói thuốc lá nhập lậu trên địa bàn xã Thiện Hưng (Bù Đốp). Trong nhiều trường hợp, các đối tượng buôn lậu giở trò mua chuộc những cán bộ trong lực lượng chống buôn lậu. Mua chuộc không được thì chúng chửi bới, đe dọa hoặc liều lĩnh tấn công để cướp hàng. Vì thế, đối với lực lượng chống buôn lậu, nếu yếu lòng là không thể vượt qua kể cả cám dỗ cũng như hiểm nguy.

Tháng 3 năm nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBND kiện toàn lại Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh với 30 thành viên. Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Điều đó cho thấy công tác đấu tranh chống buôn lậu luôn được quan tâm từ cấp trung ương đến địa phương.

Máu đã đổ và có thể sẽ còn phải đổ. Thế nhưng công tác chống buôn lậu là không thể chùn bước.

  • Từ khóa
108490

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?