Thứ 4, 05/11/2025 00:20:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 13:46, 13/02/2015 GMT+7

Liệu làm phúc có phải... tội?

Thứ 6, 13/02/2015 | 13:46:00 8,784 lượt xem
BP - Thành ngữ “làm phúc phải tội” hay “làm ơn mắc oán” được dùng để chỉ những kẻ vô ơn bạc nghĩa sau khi nhận được sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức mà không nhớ ơn lại còn oán trách. Nhưng cũng có không ít trường hợp làm phúc, làm ơn không đến nơi đến chốn dẫn tới tội lỗi hoặc bị mắc oán. Chuyện ở Chi đoàn thôn 6, Xã đoàn Bom Bo (Bù Đăng) là ví dụ điển hình.

Với tinh thần xung kích, làm sạch môi trường nên đầu tháng 2-2015, Chi đoàn thôn 6 tổ chức dọn dẹp vệ sinh ở khu nghĩa trang thôn. Buổi lao động tập thể diễn ra trong không khí thân mật, cởi mở vì đã làm được việc tốt, có ích. Sau khi thu gom rác, cỏ cây, ban chấp hành  chi đoàn quyết định đốt bỏ những thứ rác thải này. Tuy nhiên, do bất cẩn và thiếu ý thức nên đám cháy này đã lan rộng ra vườn cây của những hộ dân xung quanh. Sau khi ngọn lửa được dập tắt thì vườn cây của 2 hộ liền kề bị “bà hỏa” thiêu rụi. Hộ bà Phạm Thị Liên bị thiệt hại 550 cây cao su trồng từ năm 2008, 179 cây cà phê 15 tuổi và 20 cây điều 9 tuổi. Hộ Nguyễn Văn Tuấn bị cháy 43 cây cao su trồng từ năm 2008. Nguyên nhân cháy được xác định là do đốt cỏ, rác ở nghĩa trang thôn gây nên.

Theo hộ bà Liên, sau khi Chi đoàn thôn 6 đốt lửa và cháy gần tàn thì bỏ về mà không có hướng xử lý đám tàn tro còn âm ỉ. Trong khi đó, thời gian này là mùa khô, địa bàn Bù Đăng có gió thổi mạnh nên đã gây ra vụ cháy vườn cây của bà. Tổng thiệt hại nói trên là toàn bộ mồ hôi, công sức của gia đình bà đã bỏ ra trong nhiều năm để có được. Và đây là nguồn sống chính của gia đình nay đã bị sự bất cẩn của chi đoàn thanh niên thôn dẫn tới những khó khăn cho cuộc sống. Hiện hộ bà Liên, ông Tuấn đã có đơn đề nghị Đảng ủy, UBND xã Bom Bo xem xét tình hình thiệt hại của các hộ dân giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Quả thật, thiệt hại do vụ cháy gây ra là không hề nhỏ, nhất là đối với hộ bà Liên khi tết đến, xuân về mà “cần câu cơm” đã bị bẻ. Trong vụ việc, ai cũng oán trách sự vô tâm, cẩu thả của Chi đoàn thôn 6. Nếu như Chi đoàn thôn 6 có trách nhiệm hơn với công việc dọn dẹp vệ sinh của mình, biết xử lý sau đám cháy thì chắc chắn hậu quả sẽ không diễn ra. Nhưng do bất cẩn, thiếu ý thức, làm việc cho có để lấy thành tích nên đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng nói trên. Bài học về làm phúc phải tội hay được mang ơn đối với Chi đoàn thôn 6 là rất đắt giá và sẽ có ảnh hưởng tới phong trào của tuổi trẻ nói chung. Thời điểm này là dịp tuổi trẻ các địa phương, tổ chức xã hội… ra quân thực hiện chương trình tình nguyện, hướng tới cộng đồng là những việc làm hết sức có ý nghĩa. Để phong trào tình nguyện thực sự mang lại lợi ích thiết thực thì người thực hiện nên có trách nhiệm với công việc, đừng như Chi đoàn thôn 6, Xã đoàn Bom Bo đã gây ra.                      

Tấn Phong

  • Từ khóa
108468

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?