Đọc những lời này, hậu thế ai chẳng chạnh lòng về việc 14 quán quân “Đường lên đỉnh Olympia” sau khi đi Úc du học từ kinh phí của các nhà tài trợ tại Việt Nam nhưng duy nhất chỉ có cô gái Lương Phương Thảo (Vĩnh Long) đoạt vòng nguyệt quế vinh quang ở mùa thứ 3 là trở về nước và đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình Đường lên đỉnh Olympia vốn được yêu thích, thu hút không chỉ đông đảo số lượng mà còn đa dạng thành phần. Vì ai cũng ngưỡng mộ nhân tài. Các quán quân để lại dấu ấn đậm nét trong lòng nhiều người vì họ xuất sắc lọt qua nhiều vòng chọn lọc khắt khe từ những học sinh THPT vốn đã xuất sắc của các trường danh tiếng trong cả nước.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây, Việt Nam mới thoát khỏi nước nghèo. Nếu cứ để tài năng ra đi thì đến bao giờ Việt Nam mới sang trang mới? Thực tế đã cho thấy, nếu môi trường làm việc, chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài nước ta thực sự hiệu quả, giúp tài năng có cơ hội làm việc, học tập, nghiên cứu sáng tạo và chất xám họ bỏ ra được đền đáp xứng đáng bằng cả vật chất và tinh thần thì đã không có chuyện đáng buồn đang xảy ra!
Và 102 sinh viên tiêu biểu được vinh danh tại Phủ Chủ tịch vào Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9-1) vừa qua cũng là niềm tự hào cho nhân tài đất Việt. Nhưng bao nhiêu trong số đó sẽ nỗ lực học tập để làm việc và cống hiến xây dựng quê hương, đất nước hay lại du học rồi không quay về quê hương? Điều đó chỉ có các nhà hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục mới có câu trả lời sát thực tế.
Lịch sử nước ta thời nào cũng có hiền tài lưu danh và điều này không cần bàn cãi. Vì thế, vấn đề đặt ra ở đây là cần có một giải pháp hữu hiệu để vừa phát huy tài năng vừa tạo thuận lợi cho trí thức có năng lực được cống hiến sức mình cho quê hương, đất nước.
Trong thời buổi hội nhập toàn cầu như hiện nay, Việt Nam đương nhiên chịu tác động dữ dội từ các nước phát triển trong thu hút hiền tài, lao động trình độ cao. Vì vậy, dù trễ cũng cần có chiến lược đầu tư phát triển khoa học - kỹ thuật và đội ngũ trí thức hoạt động trong lĩnh vực này. Và dù chưa thể thu hút tài năng đến nước mình thì ít nhất cũng phải giữ chân được hiền tài cống hiến trên quê hương. Đó là điều cấp bách cũng vì một mục tiêu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn: “Xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”!
Ngọc Tú
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026