Thứ 3, 04/11/2025 19:11:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 16:00, 16/01/2015 GMT+7

Tự tử vì tình, đáng không?

Thứ 6, 16/01/2015 | 16:00:00 926 lượt xem

BP - Những ngày này, Hà Nội vẫn chưa hết “nóng” vì tin một đôi trẻ 9X ôm nhau chết trong phòng trọ ngày 13-1. Chỉ vì bị gia đình hai bên không cho cưới mà nạn nhân đã cùng quẫn tự tử. Đây là chuyện không mới bởi năm nào cũng có. Cách đây 1 tháng, ở thị xã Đồng Xoài cũng xảy ra vụ một công chức tự tử sau khi giận nhau với bạn gái. Nhưng không giật mình sao được khi tần suất các vụ tự tử vì tình ngày càng dày. Chỉ cần tìm kiếm trên mạng với nội dung “tự tử vì yêu” thì sau vài giây đã hiển thị nửa triệu kết quả. Chỉ trong tháng 4-2014, có tới 4 vụ tự tử vì cha mẹ ngăn cấm. Từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa... miền nào cũng có. Liên tiếp xảy ra những vụ tự tử vì tình gióng lên hồi chuông báo động về lối sống giới trẻ có vấn đề. Đó là biểu hiện của tâm lý khủng hoảng, vượt qua bế tắc theo cách tiêu cực. Lúc đó được bạn bè sẵn sàng chia sẻ, ba mẹ lắng nghe, động viên... có lẽ đã không có chuyện đau lòng!

Nếu xác định yêu và chia tay là điều bình thường trong cuộc sống; nghĩ thoáng hơn, nếu tiếp tục bên nhau để cãi vã khiến hai người mệt mỏi, cố giữ những thứ không thuộc về mình vì tình yêu không còn tồn tại thì đã không có kết cục đau lòng. Sao họ không học cách yêu thương bản thân trước khi yêu thương một ai đó? Khi đó họ cũng đã nhận thức đúng giá trị của tình cảm, tình yêu. Sao không hiểu mình tự tử là hành động nông cạn và bất hiếu, để lại nỗi đau cho người ở lại, đặc biệt là cha mẹ, người thân? Sao không nghĩ bị phụ tình là mất đi “người không yêu mình” thì nên mừng hơn là tiếc nuối, khổ đau? Tình yêu là thứ tình cảm làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn nhưng cũng chỉ là một trong vô vàn mối quan hệ trong cuộc đời. Sao không nhìn rộng ra để thấy nhiều người bị tàn tật, bệnh hiểm nghèo, cận kề cái chết vẫn ngày đêm kiên cường chống chọi để được sống? Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, mà sống thì tất yếu phải có gió ngược! Sao lại bật rễ một cách dễ dàng, sống yếu ớt và chết một cách hèn nhát, vô nghĩa như thế?

Điều đáng buồn, không chỉ cô gái, chàng trai ngây thơ, non nớt vốn sống mà đôi khi cả những phụ nữ, đàn ông từng trải, sắc sảo trong cuộc sống, mạnh mẽ trong công việc và các mối quan hệ khác nhưng lại mù quáng trong tình yêu. Không phải người ít học mà những người học cao hiểu rộng cũng vướng vào vòng luẩn quẩn lụy tình. Điều đó cho thấy, dù thành đạt trong công việc, trình độ văn hóa cao nhưng thiếu kiến thức về tình yêu, cuộc sống xã hội thì cũng dễ ngộ nhận và lệ thuộc vào tình cảm. Với những người tự trọng và hiểu biết thì lụy tình chỉ ở giới hạn nhất định, khi “tỉnh” ra, họ sẽ biết dừng lại, không chấp nhận bị coi thường, lừa dối.

Giá biết trân trọng bản thân, có mối quan tâm khác rộng mở hơn trong công việc, bạn bè, gia đình...  thì họ đã dễ lấy lại thăng bằng khi mất đi tình yêu chứ không tự đưa mình vào ngõ cụt như thế. Hãy hiểu xung quanh luôn còn đó gia đình, bạn bè, tương lai, sự nghiệp và một tình yêu đẹp hơn đang chờ ở phía trước... Đừng vì mất đi “người không yêu mình” mà đánh mất tất cả những điều quý giá và đáng trân trọng hơn.                              

Ngọc Tú

  • Từ khóa
108452

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?