Thứ 3, 04/11/2025 19:11:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 15:41, 15/01/2015 GMT+7

Vì sao ông được nhân dân quan tâm, ưu ái đến vậy?

Thứ 5, 15/01/2015 | 15:41:00 203 lượt xem

BP - Những ngày gần đây, báo chí liên tục cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính trung ương. Bạn đọc trong cả nước cũng theo dõi sát sao và có hàng ngàn lời bày tỏ tình cảm, cảm xúc phản hồi trong các bài viết, bản tin liên quan đến sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh. Chỉ riêng trên báo điện tử Một Thế Giới đã có gần 200 người để lại địa chỉ, số điện thoại tình nguyện xin hiến tủy để chữa bệnh cho ông Nguyễn Bá Thanh, trong đó không chỉ có người dân Đà Nẵng, quê hương và cũng là nơi ông Thanh từng làm Chủ tịch UBND, Bí thư Thành ủy, mà còn có hàng chục người ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, có người ở nước ngoài.

Có thể thấy sự quan tâm của truyền thông và nhân dân đối với ông Nguyễn Bá Thanh là trường hợp cá biệt. Vì sao vị lãnh đạo của một thành phố và bây giờ là lãnh đạo của một ngành, lại được nhân dân cả nước quan tâm như thế? Với đa số người dân, có lẽ họ chưa biết rõ và cũng chưa có cơ hội để biết cặn kẽ tất cả những điều hành của ông trong chuyên môn cả ở tầm vĩ mô cũng như cụ thể từng lĩnh vực... Nhưng ông lại có một “sức hút” vô cùng lớn đối với không chỉ người dân Đà Nẵng mà với người dân cả nước, với mọi tầng lớp từ trí thức đến lao động bình dân. Bởi trong bao năm làm việc, ông không chỉ có nghiệp vụ của một nhà lãnh đạo như tất cả những nhà lãnh đạo khác mà ông còn có lời nói, hành động, đặc biệt là cách nghĩ, cách giải quyết vấn đề xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của nhân dân.

Khi làm lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ông từng xách chai rượu đến uống với tổ xe thồ tự quản ở Hòa Cầm và tổ nữ dân quân tự vệ ở quận Ngũ Hành Sơn để động viên họ. Ông ngồi đánh cờ tướng với người dân trên vỉa hè như bao người dân khác... “Làm thì phải có lửa! Ai mệt quá thì giơ tay xin nghỉ” -  ông thẳng thắn khi nói chuyện với cán bộ năm 2011. Xuất phát từ việc hứa hẹn nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu, thậm chí không làm mà vẫn hứa với dân của một số cán bộ, ông nói: “Cán bộ bây giờ phải biết tập xấu hổ”... Ông từng nói: “Do không ai để ý nên ở Văn phòng UBND thành phố đã xuất hiện mấy ông trời con chuyên liên lạc với các dự án, làm rối tung lên” và yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng xử lý. Ông còn thẳng thắn nói rằng “Cán bộ không nên giống con cá heo biểu diễn chờ cho ăn mới chịu diễn còn không cho ăn thì thôi”... Khi làm Trưởng ban Nội chính trung ương, ngày 21-7-2014, giao ban với lãnh đạo Ban Nội chính 15 tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên, ông nói thẳng “Lãnh đạo nhiều tỉnh, thành có tâm lý sợ vạch áo cho người xem lưng”...

Và điều đáng suy ngẫm không chỉ là nội dung những gì vị lãnh đạo cương trực và đầy nhiệt huyết đã nói ra, đã hành động mà còn là lý do vì sao ông lại được nhân dân quan tâm, dành thiện cảm nhiều đến vậy.                             

Trần Phương

  • Từ khóa
108451

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?