BP - Thời gian này, nhiều cơ quan, đơn vị khá bận rộn với việc kiểm điểm đảng viên, đánh giá tập thể cuối năm. Bài “Không khí kiểm điểm rất quan trọng” đăng trên Báo Bình Phước số ra ngày 7-1-2015 cũng đã thể hiện tính thời sự đó. Trong nội dung bài viết này, tôi chỉ muốn nói đến khía cạnh bài viết ngày 7-1-2015 đề cập: Việc góp ý cần tế nhị. Góp làm sao để cấp dưới, đồng nghiệp nhận ra nhược điểm mới hiệu quả... Góp ý để mọi người nhận ra “đồng nghiệp mắc lỗi hoặc không hoàn thành nhiệm vụ cũng có trách nhiệm của mình trong đó chứ không phải cứ giương mắt cua lên mà nhìn. Chưa nói có khi còn lầm bầm trong miệng, phen này mày chết với ông!”. Điều này quả đúng ở nhiều người, nhiều nơi.
Chưa nói đến việc một số người mừng khi đồng nghiệp mắc lỗi, bị kỷ luật thì chỉ ở thái độ thờ ơ, chẳng quan tâm đến việc đồng nghiệp bị nhắc nhở, kỷ luật vì nghĩ chẳng liên quan đến mình cũng cần phải được chấn chỉnh để không có cơ hội phát triển thành “chủ nghĩa cá nhân”.
Từ việc này tôi nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn: Lừa và ngựa! Chuyện kể về một thương gia giàu có, trong những chuyến đi buôn thường dẫn theo lừa và ngựa. Khi mua hàng, anh ta chất hết cả lên lưng lừa, còn ngựa chỉ một nhiệm vụ là chở chủ nhân. Nhiều chuyến đi rất suôn sẻ cho đến một lần, đi được một đoạn, lừa mồ hôi nhễ nhại, mệt lả, cố lết trên đường nên nói với ngựa: Anh ngựa ơi, anh giúp tôi mang ít hàng với. Hàng lần này nhiều và nặng quá nên tôi mang không nổi. Ngựa liền trả lời ngay, đó là chuyện của anh. Ai biểu anh sinh ra kiếp lừa làm chi? Lừa thì phải mang nặng đúng rồi. Tôi thân ngựa cao quý thì chỉ để cho chủ cưỡi thôi. Rồi mặc cho lừa năn nỉ cỡ nào đi nữa, ngựa cũng không chịu giúp, dù chỉ sớt một ít hàng. Mang hàng quá nặng nên đi thêm một quãng đường nữa là lừa đuối sức và ngã lăn ra chết. Ông thương gia liền lấy hết đồ trên lưng lừa chất qua lưng ngựa và không quên chất thêm bộ da lừa mới chết. Lúc này, ngựa mới méo mặt ân hận: Trời ơi, giá như mình chịu mang đỡ cho lừa một chút hàng thì giờ đâu phải khổ thế này!
Điều đó nhắn nhủ chúng ta, nhìn thấy bất kỳ việc gì đang xảy ra xung quanh đừng vội nghĩ không liên can tới mình. Bởi vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nên đặt mình vào những tình huống đó để thông cảm, sẻ chia và khi cần có hướng giải quyết “thấu tình, đạt lý” thì cũng giúp bản thân không đi vào “vết xe đổ”. Hơn thế còn răn dạy ta, khi một ai đó nhờ giúp đỡ trong khả năng mà không sẵn lòng giúp họ thì tương lai, việc đó xảy ra với mình cũng chẳng ai giúp. Lúc đó có than trời, trách đất cũng không thấu!
Nếu ai cũng vô cảm, thấy việc đó chẳng liên quan đến mình mà thờ ơ thì sẽ chẳng bao giờ có con số hàng triệu triệu căn nhà tình thương, tình nghĩa, đại đoàn kết... được trao tặng; cũng không thể có hàng triệu triệu người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trẻ em hiếu học... được cưu mang từ bao lâu nay. Bởi trên đời luôn có những người hiểu và giúp người khác cùng hiểu: Cho đi là hạnh phúc! Khi mở rộng tấm lòng, mang niềm vui cho mọi người tự khắc cũng sẽ nhận lại hạnh phúc - hạnh phúc ở trong tim!.
Sự ích kỷ dường như đã nằm sẵn trong bản ngã của con người nhưng nếu có bản lĩnh, khả năng kiểm soát bản thân, dần dần mỗi người sẽ điều chỉnh, biết tiết chế bản thân và xóa bỏ ích kỷ. Qua đó, tự khắc sẽ sinh ra lòng vị tha, cao thượng... đúng theo chân lý “mình vì mọi người, mọi người vì mình” và đương nhiên là họ sẽ không bao giờ đơn độc!
Ngọc Tú
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026