Chủ nhật, 21/12/2025 15:49:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 11:01, 11/01/2015 GMT+7

Cần biết nói lời xin lỗi

Chủ nhật, 11/01/2015 | 11:01:00 266 lượt xem
BP - Mấy ngày qua, trên QL14, đoạn qua thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành) - nơi đang thi công mở rộng đã xuất hiện những tấm băng rôn bên lề đường “Công trình đang thi công làm ảnh hưởng đến mọi người thành thật xin lỗi”. Những tấm băng rôn được in trên mảnh giấy ni-lon và buộc sơ sài nơi công trình đang thi công, nhìn không được trang trọng nhưng cũng đã làm dịu đi sự khó chịu của người dân thị trấn và những người phải lưu thông qua đoạn đường này.

Và mặc dù đơn vị thi công đã gấp rút thực hiện, nhưng do khối lượng công trình lớn nên thời gian thi công tương đối dài. Người dân thị trấn và người tham gia giao thông rất khổ vì bụi luôn mù mịt, nhất là khi có những chiếc xe ôtô chạy qua. Nhận thấy sự bất tiện đối với người dân, đơn vị thi công đã giăng băng rôn xin lỗi. Và việc làm này đã nhận được sự sẻ chia, cảm thông từ phía người dân. Họ không còn trách móc mà chỉ mong sao đơn vị làm nhanh hơn, chất lượng hơn để công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Lại nhớ Chủ nhật vừa rồi đi chợ Đồng Xoài, vì chợ đông nên một cô gái đi xe máy đã lao bánh xe vào một bà bán trứng. Cú va chạm khiến mớ trứng trong rổ xô dạt vào nhau và bể liền ba quả. Bà bán trứng quay phắt ngay lại, mắt nảy lửa nhìn cô gái. Mấy người bán hàng đứng gần bảo nhau, thôi rồi, bà già này ghê lắm! Cô gái vội xuống xe cuống quýt xin lỗi bà rồi mở túi xách lấy khăn giấy ướt ra lau chỗ bẩn trên ống quần bà. Cô thanh minh: Bà ơi thông cảm cho cháu, chợ đông quá, người ta tông vào xe cháu nên cháu mới va vào bà. Bà cho cháu gửi lại tiền mấy quả trứng vỡ. Mà bà có đau không ạ? Mắt bà bán trứng dịu đi, bà bảo: Thôi cô không phải đền, mấy quả trứng vỡ này tôi mang về ăn vậy. Lần sau đi trong chợ phải cẩn thận hơn! Ai nấy thở phào vì nghe nói bà này chanh chua lắm. Cô gái cảm ơn bà rồi mới lên xe đi. Bà quay ra nói với mọi người, nó cũng không muốn thế, lại còn biết xin lỗi với cảm ơn nữa, chắc là con nhà tử tế!

Trong cuộc sống, lời xin lỗi đôi khi mang lại hiệu quả không ngờ. Không chỉ giúp người ta nhận ra và sửa chữa lỗi lầm mà lời xin lỗi đúng lúc còn có thể hàn gắn sự chia rẽ và hận thù. Lớn hơn, một lời xin lỗi có thể ngăn chặn được một cuộc chiến tranh. Thế nhưng thật không dễ để nói lời xin lỗi. Nhiều người khi bị chỉ trích cũng nhận thấy mình có lỗi, nhưng xin lỗi ư, đừng có mơ!?

Thời gian trôi đi và rồi những lỗi lầm cũng sẽ bị lãng quên nên cần gì xin lỗi. Lại có người sợ rằng mình xin lỗi thì danh dự, uy tín sẽ bị giảm sút, bị người khác coi thường. Thế nên người lớn không bao giờ xin lỗi trẻ con, thủ trưởng chẳng bao giờ xin lỗi nhân viên - cho dù họ có lỗi. Trong hai trường hợp kể trên, nếu cô gái không xin lỗi thì chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc đôi co, thậm chí đánh nhau gây mất trật tự trong chợ. Nếu nhà thầu thi công đoạn QL14 qua thị trấn Chơn Thành không xin lỗi người dân thì trong các cuộc tiếp xúc cử tri sẽ có nhiều ý kiến phản ánh đến lãnh đạo địa phương và người dân sẽ không tích cực hợp tác trong quá trình thi công.

Thế mới thấy lời xin lỗi chân thành không bao giờ làm mất đi giá trị của mình mà càng khẳng định sự tự trọng và luôn gây thiện cảm với đám đông.                 

B.K

  • Từ khóa
108448

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?