Thứ 3, 04/11/2025 19:09:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 09:44, 26/12/2014 GMT+7

Vô liêm sỉ!

Thứ 6, 26/12/2014 | 09:44:00 365 lượt xem
BP - Tại phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa xảy ra chuyện một người đàn bà tên H.T.L rủ người tình vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Khi “cá cắn câu”, L gọi chồng đến bắt quả tang nhằm cướp tài sản...

Hai vợ chồng L đưa anh K (người tình) về nhà, dọa nạt, đánh đập, sau đó ép phải viết giấy vay nợ 100 triệu đồng. Chiếc xe Honda Future của anh K cũng bị gán nợ cho vợ chồng L. Màn kịch này chỉ được phơi bày khi anh K đến cơ quan công an trình báo vào ngày 22-12. Kẻ phạm tội rồi sẽ bị pháp luật trừng trị. Nhưng điều đáng nói, vợ chồng T sẽ sống ra sao với tai tiếng để đời? Con cái của họ làm sao ngẩng mặt với đời vì có cha mẹ dựng chuyện để kiếm tiền theo kiểu nhơ nhớp như thế?

Năm 2011, ở Hà Nội có người tên K, khi biết bị vợ “cắm sừng”, anh ta lập kế hoạch bắt vợ hẹn người tình đến nhà nghỉ và khi đôi tình nhân không mảnh vải che thân, anh ta xông vào chửi bới, lấy di động quay cảnh khỏa thân đó rồi dí dao, ép người tình của vợ viết giấy vay nợ 100 triệu đồng.

Đó là đối với người ít học. Nhưng người học nhiều vẫn hành xử như kẻ vô học. Một bác sĩ tại Hà Nội đã lên kế hoạch cho vợ ngủ với cấp trên của mình đến 3 lần để “củng cố bằng chứng” và ập vào “bắt quả tang” ở lần thứ 3. Sau đó, người chồng thản nhiên nhận 100 triệu đồng tiền... “bồi thường” từ người đã lên giường với vợ mình.

Để được nhanh chóng thăng chức, một người đàn ông Ấn Độ cũng nhẫn tâm “dâng hiến” vợ cho nhiều lãnh đạo trong suốt 12 năm. Vì không thể tiếp tục chịu đựng, năm 2013, người vợ đã đến cơ quan pháp luật để tố cáo hành vi đồi bại đánh mất nhân tính của chồng. Gã chồng tệ bạc này từng dọa sẽ bắt con gái “làm thay” nếu vợ không chịu.

Chuyện ân ái vợ chồng là riêng tư, trong sáng, nếu vẩn đục bởi những toan tính vụ lợi, bẩn thỉu thì làm sao có thể sống với nhau đàng hoàng và giáo dục con cái nên người. Đã có người chồng ở Hà Nội “dâng” vợ cho sếp chỉ nghĩ là cho thân xác để được thăng tiến nhưng không ngờ vợ lại có tình cảm thực sự với ông ta. Vậy là anh ta quay sang nhiếc móc vợ không chung thủy, không đủ tư cách làm vợ. Vợ chồng giờ nhìn nhau khinh rẻ. Thực ra, phẩm hạnh của cả hai giờ đã hoen ố. Người vợ thì đau khổ vì không giữ được “tấm lòng son sắt”. Nhưng chính người chồng cũng cố tình không chịu hiểu, có ngày hôm nay cũng là vì anh ta, do anh ta mà ra.

Vì đồng tiền, vì lợi danh mà nghĩa phu thê đã bị bán thật rẻ mạt. Sự bất bình, lên án của người đời dành cho người chồng là đáng lắm! Nhưng việc người vợ cũng đánh mất lòng tự trọng, vào hùa với chồng để lừa gạt người, dùng thân xác của mình để lấy đi lòng tin, tiền bạc của người khác như L thì còn đáng lên án hơn gấp nhiều lần. Họ đã tự làm nhục nhau, làm nhục những người liên quan đến họ. Nếu còn chút lương tâm, chút đạo đức còn sót lại thì liệu họ có sống được bên nhau như xưa hay chỉ còn lại sự rẻ rúng, khinh miệt nhau?

Vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, đầu gối tay ấp mà chỉ vì mục đích đê hèn, chồng táng tận lương tâm biến vợ thành công cụ, món đồ không hơn không kém. Những chiêu “dâng vợ” bẩn thỉu vì mục đích tống tiền hay thăng quan tiến chức... đều thật vô liêm sỉ và đáng lên án!            

 Ngọc Tú

  • Từ khóa
108442

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?