Thứ 3, 04/11/2025 19:11:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 16:51, 09/12/2014 GMT+7

Giá như có nhiều chủ tịch phường như thế!

Thứ 3, 09/12/2014 | 16:51:00 175 lượt xem

BP - Vụ nhà đất của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ chưa kịp lắng xuống thì những ngày cuối tuần vừa qua, dư luận cả nước lại “nóng” lên với trường hợp lấn chiếm đất công để xây biệt thự hàng chục tỷ đồng ở trung tâm thành phố Vĩnh Yên của ông Hà Hòa Bình, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Giá trị phần đất mà ông Bình lấn chiếm của công tương đương nhiều tỷ đồng. Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là việc quản lý đất công và xử lý vi phạm ở thành phố Vĩnh Yên. Vì chỉ cần sự quyết tâm của lãnh đạo cấp chính quyền thấp nhất - UBND phường Tích Sơn - đã khiến ông Phó chủ tịch UBND tỉnh quyền uy vừa mới nghỉ hưu được hơn 1 tháng phải khuất phục.

Căn biệt thự bắt đầu xây dựng từ đầu năm 2013. Sau khi ông Bình lấn chiếm đất công, một số hộ dân lân cận cũng lấn theo (lúc đó giá đất khu vực này từ 7-10 triệu đồng/m2). Khi có thông tin phản ánh của nhân dân, UBND phường Tích Sơn đã lập tổ công tác kiểm tra thực tế. Kết quả có 3 trường hợp lấn chiếm đất công. Một trường hợp lấn 27,6m2, một trường hợp lấn 53,6m2 và ông Bình lấn chiếm 399,2m2. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Chủ tịch UBND phường Tích Sơn cho biết: Tất cả 21 hộ trong dự án từ năm 2011-2012 đều được UBND phường mời lên làm việc, ký cam kết không lấn chiếm đất công, kể cả ông Bình.

“Bất kỳ cán bộ hay người dân nào có hành vi lấn chiếm đất công cũng sẽ bị xử lý như nhau. Trường hợp này nếu không xử lý thì sẽ không thể xử lý được bất kỳ một trường hợp nào khác” - đó là khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Hà. Còn ông Nguyễn Duy Báu, Phó chủ tịch UBND phường Tích Sơn thì khẳng định: “Kể cả ông ấy là cán bộ cấp nào đi nữa thì vẫn là công dân của phường. Chúng tôi phải kiểm tra, vi phạm thì vẫn phải xử lý”.

Sau khi báo chí phản ánh, bị nhân dân cả nước “ném đá” không thương tiếc, ông Bình phải tự thuê 2 chiếc xe múc đến dỡ bỏ nhà bát giác và tường rào xây kiên cố, đến ngày 6-12 thì đã san ủi, trả lại phần đất lấn chiếm. Việc kiểm tra, phát hiện, báo cáo, công khai và quyết tâm xử lý vi phạm của lãnh đạo phường Tích Sơn đã được nhân dân cả nước hoan nghênh và nhiều người bày tỏ sự khâm phục.

Bất kỳ một cán bộ, người dân hay tổ chức nào cũng phải có nơi cư trú. Bất kỳ tài sản, bất động sản nào cũng phải có địa chỉ. Những con người, tài sản đó đều được quản lý bởi cấp đầu tiên là xã, phường, thị trấn. Nếu lãnh đạo xã, phường, thị trấn nào cũng có được bản lĩnh, trách nhiệm và sự quyết tâm như Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND phường Tích Sơn thì cuộc đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, sai phạm... của Đảng và Nhà nước ta chắc chắn sẽ có sức lan tỏa lớn hơn, kết quả nhanh hơn, tốt hơn. Và những “con sâu” trong bộ máy nhà nước ta chắc chắn sẽ phải chùn tay hoặc “nhanh chóng đi thuê xe múc” như ông Hà Hòa Bình, trước khi bị công chúng lên án!        

Trần Phương

  • Từ khóa
108429

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?