Điều đáng nói là số vụ việc mẹ giết con rồi tự tử gần đây tăng đáng ngại, xảy ra ở nhiều địa phương. Hồi tháng 3-2014, một giáo viên mầm non 27 tuổi tại tỉnh Quảng Nam đã trói tay hai con vào tay mình rồi nhảy xuống hồ tự tử. Trước đó, tháng 1-2014, một người mẹ 30 tuổi ở tỉnh Đắk Lắk ép hai con uống thuốc độc rồi bản thân cũng uống để chết theo con. Ngay trong đêm 30 tết Giáp Ngọ, một người mẹ 28 tuổi cũng ở Đắk Lắk đã tự thiêu cùng 2 con. Tháng 6-2014, một người mẹ dân tộc thiểu số ở huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đã giết con mới 2 tháng tuổi vì nghĩ chồng không còn thương mình nữa. Gần đây là vụ một nữ cán bộ (đang có thai) tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ôm con nhỏ nhảy sông tự tử... Ở các tỉnh miền núi phía Bắc, chuyện phụ nữ chỉ vì giận chồng, cãi nhau với mẹ chồng, em chồng rồi ăn lá ngón, uống thuốc sâu tự tử cũng xảy ra như cơm bữa.
Vì sao những người phụ nữ vốn yếu đuối, giỏi chịu đựng, thường hay nhịn nhường lại trở nên quyết liệt đến vậy trước cái chết? Trao đổi với những người làm công tác xã hội thì họ đều cho rằng do phụ nữ thiếu kỹ năng sống. Nhìn lại các vụ việc phụ nữ tự tìm đến cái chết thì hầu hết rơi vào nhóm phụ nữ nông thôn, hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc cuộc sống gia đình không thuận hòa, hạnh phúc. Nhóm phụ nữ này thường ít tham gia công tác xã hội, ít được tiếp cận thông tin, ngại giao tiếp. Khi gặp khó khăn thường bế tắc, nghĩ quẩn. Trường hợp người mẹ trẻ treo cổ hai con rồi tự treo cổ chết ở xã Đồng Tiến cũng vậy. Nếu chị tham gia sinh hoạt hội, được chia sẻ tâm tư tình cảm và nghe những lời khuyên kịp thời thì có thể thảm cảnh đau lòng đã không xảy ra.
Cho dù tình trạng bất bình đẳng giới đã được cải thiện nhiều so với trước, song phụ nữ hiện nay vẫn là đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương. Phụ nữ thường nhìn nhận mọi việc ở góc độ cá nhân và thiếu khách quan. Khi người đàn ông không làm theo những gì họ mong muốn thì hầu hết đều cho rằng chồng, người yêu không quan tâm, tôn trọng họ và dẫn đến suy nghĩ, hành động tiêu cực. Ở những vùng nông thôn, phụ nữ chiếm khoảng 43% lực lượng lao động nông nghiệp, nhưng thành kiến xã hội, sự phân biệt đối xử vẫn là những rào cản hạn chế sự phát triển của họ. Phụ nữ nông thôn ít được tiếp cận với giáo dục, dịch vụ y tế, nhân quyền, dễ bị tác động hơn trước các cuộc khủng hoảng và các thảm họa do con người hoặc thiên nhiên gây ra.
Người xưa có câu “hổ dữ không ăn thịt con”, nhưng dường như lời răn dạy của tiền nhân không còn đúng với thực tế đang diễn ra. Mỗi vụ việc mẹ bức tử con rồi tự tử, ngoài thương tổn đến chính gia đình họ, còn tác động tiêu cực đến cộng đồng. Đã đến lúc các chuyên gia y tế, tâm lý, xã hội học cần xem đây là hiện tượng xã hội bất thường để có những nghiên cứu và đưa ra giải pháp hóa giải; để chúng ta không còn phải chứng kiến cảnh những người mẹ ra tay sát hại cả những đứa con rứt ruột và tự tước đoạt mạng sống của mình.
B.K
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026