Thứ 3, 04/11/2025 19:11:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:14, 06/11/2014 GMT+7

Căn bệnh phổ biến ở người trẻ

Thứ 5, 06/11/2014 | 08:14:00 203 lượt xem

BP - Người trẻ bây giờ rất lắm bệnh. Nhưng không phải bệnh lý mà là bệnh tâm lý, bệnh tinh thần. Căn nguyên của những căn bệnh ấy là do quá lệ thuộc vào thế giới ảo. Nhiều người trẻ dành đến hai phần ba quỹ thời gian vào việc chát chít và tham gia các diễn đàn trên mạng. Điều dễ thấy là đội ngũ tham gia các diễn đàn, các “comment viên” toàn những người trẻ vô công rỗi nghề. Họ vào mạng chỉ để “chém gió”. Có người nghiện online đến mức phát bệnh nhưng không đi khám bác sĩ mà lên diễn đàn để được tư vấn. Nhưng có trang nói bệnh đó phải chích, trang kia lại nói phải dùng thuốc đông y. Có trang nói phải mổ gấp, lại có trang khuyên không được đụng dao kéo... Vài tháng sau không thấy post trên diễn đàn nữa, hỏi ra thì bệnh nhân đó đã chết vì chữa bệnh theo kiểu “đẽo cày giữa đường”.

Có bạn sau mấy năm đại học ra trường không kiếm được việc làm, ở nhà ăn bám bố mẹ rồi suốt ngày chúi đầu vào máy tính. Người thân cứ tưởng tìm việc nhưng bạn trẻ vào mạng chỉ để xem thằng A, con B hôm nay làm gì, ăn gì rồi xem mấy tấm hình tự sướng để bình phẩm. Có bạn tham gia các diễn đàn để khuyên nhủ, hướng dẫn người ta nên làm thế này thế kia, trong khi mình vẫn thất nghiệp. Rồi nghe người ta khen cũng khen theo; nghe người ta mắng mỏ, chửi bới nhau cũng nhào vô chửi ké.

Lại có chuyện cười ra nước mắt thế này: Một bạn sống tại thành phố Hồ Chí Minh có tham gia một diễn đàn khởi nghiệp. Bạn ấy hỏi có nên mở một doanh nghiệp chế biến nước ép trái điều thành nước uống đóng chai tại Bình Phước hay không? Có người khuyên nên làm, người bảo đừng. Nhưng có một thành viên khuyên rất khí thế. Vì, bạn ấy cũng đã manh nha ý định mở xưởng chế biến nước ép trái điều và một số loại trái khác như xoài, thơm, chôm chôm, bưởi... nhưng điều kiện tài chính chưa cho phép. Thế là anh bạn thành phố Hồ Chí Minh mê mẩn làm theo lời khuyên.

Ngày chuẩn bị ký hợp đồng thuê mướn mặt bằng để mở xưởng, anh bạn thành phố tìm đến địa chỉ người đã nhiệt tình tư vấn cho mình. Ai dè gặp mỗi bà cụ đang ngồi giã trầu trong căn nhà tồi tàn. Bà hỏi các bác tìm thằng cháu tôi làm gì? Nó đi học chưa về đâu. Hỏi thì bà cụ cho biết anh bạn “chuyên gia” đó đang học lớp mười một, cha mẹ ly hôn nên ở với bà nội. Hai bà cháu sống chủ yếu bằng trợ cấp xã hội. Đang hỏi chuyện bà cụ thì cậu ta lếch thếch đạp xe về. Biết chuyện, cậu ta chỉ cười trừ, sau mới nói, cháu tham gia diễn đàn cho vui. Thấy chú hỏi thì cháu tra google rồi hướng dẫn lại cho chú chứ có biết gì đâu! Không biết anh bạn thành phố có tiếp tục mở cơ sở chế biến nước trái cây tại Bình Phước nữa không, hay lại lên diễn đàn để tiếp tục được tư vấn!?

Mạng xã hội không hề xấu - nếu chúng ta thực sự biết cân bằng nó trong cuộc sống. Không ai có thể phủ nhận tính năng vượt trội của mạng xã hội khi giúp con người kết nối, hòa nhập và có thể chia sẻ nhanh chóng, dễ dàng. Nhưng vì lạm dụng, nhiều bạn trẻ đang trở thành những con người xa rời thực tế, thậm chí huyễn hoặc bản thân bằng một con người hoàn toàn khác trên mạng. Hãy sử dụng các trang mạng đúng với tính năng của nó. Đừng để quá lệ thuộc, đến mức trở thành “con bệnh” của mạng xã hội.

B.K

 

 

 

  • Từ khóa
108407

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?