Thứ 3, 04/11/2025 19:08:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:56, 16/10/2014 GMT+7

Bên nhau mà vẫn một mình

Thứ 5, 16/10/2014 | 08:56:00 193 lượt xem
BP - Sáng nay cùng con gái đi cà phê Vườn Đá, nhìn sang bàn bên, tôi thấy hai cô gái ríu rít cùng đi vào. Vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp kêu đồ uống, một cô đã níu tay anh phục vụ và nói, anh ơi cho em password wifi với.

Khi ly sinh tố và cam vắt được mang tới, hai cô gái ngồi sát vào nhau. Một cô giơ điện thoại smart phone lên chụp mấy tấm hình “tự sướng” rồi hí hoáy bấm bấm điện thoại, up hình lên facebook, zalo, trả lời các comment của bạn bè và chờ phản hồi. Đang bấm máy, một cô hỏi bạn (mắt không rời điện thoại), dạo này mày thế nào? Cô hỏi mà dường như không đợi câu trả lời. Thì cũng nhì nhằng thế - người bạn trả lời nhấm nhẳng. Rồi cả hai lại chúi đầu vào điện thoại của mình. Bỗng một cô cười rú lên. Cô ngồi bên ghé mắt vào điện thoại của bạn, nhưng cũng chỉ chừng nửa phút thôi, rồi ai lại việc nấy. Nhìn sang các bàn bên cạnh, tôi đều thấy cảnh tượng ấy. Hẳn là để có mặt đông đủ bạn bè trong một quán cà phê thế này, họ đã phải í ới hẹn hò nhau từ hôm trước. Vậy mà khi ngồi cùng nhau thì mỗi người lại chìm vào thế giới của riêng mình!

Trước đây, những người trẻ thường tụ tập ở những quán nước yêu thích để cùng thưởng thức hương vị ngọt ngào của các loại thức uống, để cùng trò chuyện, cười đùa, thể hiện sự quan tâm với nhau. Còn bây giờ, họ đi cà phê cùng nhau nhưng mỗi người một việc. Cảnh tượng từng người trong một nhóm chúi đầu vào điện thoại hoặc ipad đã trở thành hình ảnh quen thuộc của giới trẻ, dù ở thành thị hay vùng nông thôn. Quá phụ thuộc vào công nghệ đang làm cho giới trẻ trở nên xa cách, cho dù họ vẫn ngồi sát bên nhau. Thay vì biểu lộ tình cảm bằng lời nói yêu thương, sự quan tâm đến người thân, bạn bè, những người trẻ lại đang thích biểu lộ tâm tư, tình cảm của mình trên mạng xã hội. Vào các ngày lễ như Quốc tế phụ nữ, lễ Tình nhân... họ chia sẻ những lời chúc tốt đẹp đến mọi phụ nữ trên mạng xã hội, nhưng thử hỏi trong số đó có bao nhiêu người đã trực tiếp chúc bà, mẹ, cô, dì, chị gái, em gái mình và dành tặng họ một món quà ý nghĩa?

Điện thoại đời mới đã và đang mang lại cho con người rất nhiều tiện ích. Bởi khi đăng nhập bạn sẽ biết hôm nay là ngày gì, sinh nhật ai... Chỉ cần nhấn vào mục chia sẻ vài dòng chúc mừng là coi như xong nghĩa vụ. Nhưng chiếc điện thoại cho dù có thông minh đến đâu cũng không thể thay thế được những cảm xúc vui buồn, những điều mà cuộc sống đang diễn ra từng ngày sống động quanh ta.

Nhìn những người trẻ và chính con gái mình đang hí hoáy bấm điện thoại trong quán cà phê, tôi tự hỏi không biết mười, mười lăm năm nữa, khi công nghệ xô đẩy nhau ra đời, công nghệ này chưa sống hết vòng đời của nó đã bị công nghệ khác thay thế thì những người trẻ sẽ sống thế nào? Và trong đời sống ấy, những người thuộc thế hệ của tôi liệu có hiểu được những giá trị mà lớp trẻ đang theo đuổi, cũng như chúng có hiểu được ông bà, cha mẹ mình!? Bây giờ, tôi chỉ có thể nói với con gái rằng, đừng chúi đầu vào điện thoại mọi lúc mọi nơi như thế mà hãy ngẩng đầu lên để nhìn thế giới xung quanh. Hãy nói chuyện, thay vì nhắn tin. Thế thôi! 

L.T

 

 

  • Từ khóa
108393

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?