BP - LTS: Bình thường thì người dân có lẽ chẳng ai và cũng sẽ chẳng bao giờ biết được các quan chức ở sở này, ngành nọ thuộc tỉnh A hay tỉnh B lại có nhiều tiền, vàng và USD đến thế. Chỉ đến khi những ngôi biệt thự của họ bị trộm viếng thăm, lúc ấy khối tài sản khủng có trị giá hàng chục, hàng trăm cây vàng, hàng tỷ đồng hay vài chục ngàn USD... được giấu kín của nhiều quan chức mới bị lộ. Và có một điều khá lạ lùng là dù mất nhiều tiền, vàng hoặc USD nhưng có vị quan chức chấp nhận “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà không khai báo hoặc nếu có thì lại báo... hụt đi. Đó hoàn toàn không phải chuyện bịa, bởi thời gian gần đây, cơ quan điều tra của các tỉnh, thành phố đã phá nhiều vụ trộm lớn và hàng chục đạo chích sau khi sa lưới đã cúi đầu thú tội. Dưới đây, Tòa soạn xin tổng hợp một số vụ nổi cộm để bạn đọc được rõ.
* Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường mất 1,6 tỷ đồng
Ngày 10-8 vừa qua, Công an quận I, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ mất trộm 1,6 tỷ đồng của ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Vụ mất trộm xảy ra ngay tại phòng làm việc của ông Kiệt trong trụ sở của Sở Tài nguyên - Môi trường trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1. Sau đó, ông Kiệt khai báo tài sản mất hơn 1,6 tỷ đồng, gồm 1 tỷ đồng và hơn 30 ngàn USD. Ông Kiệt cho biết, đây là số tiền do ông tích cóp được trong suốt 37 năm làm việc tại Sở Tài nguyên - Môi trường và đang định dùng số tiền này để mua chung cư cho con. Ông Kiệt khẳng định số tiền này do ông rút từ ngân hàng đem về cơ quan cất để chuẩn bị giao cho bên bán nhà chứ không phải tiền chung chi hay tiền tham nhũng, quỹ đen như dư luận đồn đoán. Hiện Phòng cảnh sát PC45 đang truy xét, điều tra thủ phạm.
* Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải bị trộm 1,2 tỷ đồng
Cuối tháng 5-2014, trong quá trình triệu tập một số đối tượng gây ra các vụ trộm cắp trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, Công an tỉnh này đã phát hiện thêm 3 đối tượng gây ra vụ trộm tại nhà ông Lăng Văn Hòa, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải và vợ là bà Dương Thị Hạnh - cán bộ văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn. Vụ trộm xảy ra vào ngày 7-5-2014. Số tài sản bị mất gồm 5 lượng vàng SJC, 40.000 USD, 1 chiếc lắc tay, 2 nhẫn cưới, 3 xe máy và 3 chiếc điện thoại di động cá nhân. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 1,2 tỷ đồng. Công an sau đó đã thu giữ được 5 lượng vàng SJC cùng 31.000 USD.
* Giám đốc Sở Tài chính bị “rinh” 65 lượng vàng
Đêm 1-1-2013, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà của ông Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum Đặng Xuân Thọ tại thành phố Plêiku, tỉnh Gia Lai và cuỗm đi 65 lượng vàng (trị giá gần 2,8 tỷ đồng). Khi đó, cả gia đình ông Thọ đang đi du lịch. Tại thời điểm mất trộm, vợ ông Thọ là bà Trần Thị Xuân Lan đang làm Trưởng phòng Tổ chức Cục Thuế tỉnh Gia Lai.
Giữa tháng 7-2014, bốn tên đạo chích gây ra vụ trộm tại nhà ông Thọ là Nguyễn Mạnh Quân, Lê Đình Đạt, Nguyễn Quốc Nam, Nguyễn Ngọc Thuận đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt tổng cộng gần 72 năm tù. Điều lạ lùng là ban đầu gia đình ông Thọ chỉ nói rằng bị trộm đột nhập nhưng không mất tài sản gì, sau đó ông Thọ lại khai báo là bị mất 5 lượng vàng. Nhưng tại cơ quan điều tra, bọn trộm đã khai lấy được 65 lượng vàng tại nhà ông Thọ. Sau vụ mất trộm, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kon Tum đã phải kiểm tra lại việc kê khai tài sản của ông Nguyễn Đình Thọ, tuy nhiên, đến nay chưa có kết quả.
* Nhà một cán bộ thuế mất hơn 6 tỷ đồng
Vụ trộm xảy ra ngày 5-11-2011, tại nhà ông Trương Công Chiến, sinh năm 1960, ngụ tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Chiến là Đội trưởng đội đăng ký trước bạ thuộc Chi cục Thuế quận Bình Tân. Hôm đó, kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông Chiến rồi cạy két sắt lấy đi 12 sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ đồng, 6.000 USD, 10 lượng vàng SJC, một bộ nữ trang trị giá 10 lượng vàng 24k, 2 bông tai hột xoàn, 1 nhẫn kim cương. Tổng tài sản bị mất hơn 6 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
* Một cán bộ tỉnh bị trộm “khoắng” hơn 2 tỷ đồng
Đêm 25-6-2013, tại nhà riêng của bà Trần Thị Anh Đào, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An và chồng là cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An vừa nghỉ hưu đã xảy ra vụ mất trộm tài sản số lượng lớn. Gia đình bà Đào khai báo với cơ quan chức năng rằng, nhờ giỏi tiết kiệm nên họ có 60 triệu đồng và 57 lượng vàng (tổng tài sản hơn 2 tỷ đồng) và đã bị kẻ gian cạy tủ, két sắt lấy mất. Đến ngày 3-7, ba đối tượng liên quan đến vụ trộm tiền tỷ nói trên đã bị bắt giữ. Qua quá trình khám xét, công an đã thu giữ được 7 chỉ vàng cùng 24 triệu đồng.
* Phó giám đốc Sở Tài chính bị mất 500 triệu đồng
Sáng 10-9-2013, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, kẻ trộm đã phá cửa đột nhập vào nhà ông Trần Cang, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định ở đường Phan Huy Chú, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn lấy đi két sắt và nhiều tài sản giá trị khác. Trưa cùng ngày, gia đình ông Trần Cang về phát hiện đồ đạc trong nhà bị lục tung còn két sắt cũng biến mất. Nạn nhân đã báo cho cơ quan chức năng rằng, tổng giá trị tài sản bị mất ước tính khoảng 500 triệu đồng.
* Trưởng ban quản lý dự án bị “cuỗm” 1,5 tỷ đồng
Tháng 2-2013, trộm đã đột nhập nhà riêng của ông Phạm Minh Tú, Trưởng ban Quản lý dự án huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, ở thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu lấy trộm tài sản với giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng trong két sắt. Ông Tú trình báo với cơ quan công an rằng, tài sản trên gồm 1 tỷ đồng tiền mặt của nhiều doanh nghiệp gửi để qua tết nộp ngân sách; 4.000 USD là của cha mẹ vợ ông Tú và tiền, vàng là tài sản của gia đình. Điều đáng nói, bọn trộm đột nhập nhà ông Tú có liên quan đến hàng loạt vụ trộm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh... Chúng chỉ tìm đến nhà cán bộ khá giả hoặc tiệm vàng để trộm.
* Phó ban chống tham nhũng tỉnh bị trộm ôtô
Ngày 18-10-2012, ngôi biệt thự của ông Đồng Xuân Thọ, Phó ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh Đồng Nai tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa đã bị trộm “viếng thăm” và lấy đi chiếc xe Toyota Altis trị giá trên 800 triệu đồng của gia đình. Trước đó, tối 17-10-2012, tài xế lái chiếc xe ôtô trên cho xe vào gara, để toàn bộ giấy tờ và chìa khóa trên xe rồi đi ngủ. Theo khai báo của gia chủ, tên trộm đã cắt khóa cổng căn biệt thự, vào khu vực nhà để xe ở sảnh rồi lái xe chạy mất.
* Chỉ thích trộm tiền của quan chức
Tháng 6-2013, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử Đặng Ngọc Tân, thủ phạm đột nhập hàng chục tư gia của các đại gia, quan chức ở Đà Nẵng. Tân thừa nhận nhà đại gia, quan chức lắm tiền nhiều của chứ nhà dân thường lấy đâu ra tiền mà đột nhập cho mất công? Cụ thể, từ tháng 3-2008 đến 30-4-2011, Tân và đồng phạm Nguyễn Hữu Phước đã thực hiện 45 vụ trộm cắp tài sản, trong đó trót lọt 36 vụ. Số tiền trộm được khoảng hơn 10 tỷ đồng được Tân sử dụng mua đất, nhà, xe ôtô và ăn chơi.
Lời thú nhận của kẻ phạm tội Đặng Ngọc Tân quả không sai. Bởi người dân làm ăn chân chính hay công chức bình thường mà sống được bằng đồng lương đã là giỏi thì lấy đâu ra tiền tỷ hay hàng chục cây vàng để cất giấu. Điều đáng nói ở đây là chắc chắn rằng, số tài sản bị mất trên không bao giờ được kê khai trong bản kê tài sản cá nhân của những cán bộ bị mất trộm. Đây là bằng chứng cho thấy luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng vẫn còn quá nhiều kẽ hở. Dư luận cho rằng, số tài sản bị mất trên đây chỉ là một phần nổi trong khối tài sản của những cán bộ trên và đó là những người bị mất trộm mới bị lộ, còn biết bao vị chưa bị lộ thì sao? Vâng, chẳng ai và cũng chẳng có cách nào để biết được tài sản của những cán bộ chưa bị lộ. Vậy nên đành phải Kính thưa các vị chưa bị trộm!
N.V
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026