Chỉ trong 4 tháng đầu năm, một thị xã nhỏ như Đồng Xoài đã diễn ra 4 vụ giết người, làm chết 5 người. Nhìn rộng ra cả nước, hầu như ngày nào cũng có các vụ chém giết, ẩu đả dẫn đến chết người hoặc tự tử. Điều đáng nói là lý do dẫn đến các vụ ẩu đả, chém giết hoặc tự tử rất vụn vặt, nhiều vụ không đáng để tâm. Vậy mà hằng ngày, hằng giờ máu vẫn đổ, nhiều mạng người vẫn bị tước đoạt một cách rất vô nghĩa!
Điểm qua các vụ giết người trên địa bàn tỉnh và cả nước, rất nhiều vụ giữa nạn nhân với hung thủ không có mâu thuẫn, thù oán, thậm chí trước đó không hề biết nhau. Vậy mà những kẻ máu lạnh vẫn lạnh lùng tước đoạt mạng sống người khác chỉ vì một cái nhìn được cho là “nhìn đểu”, một câu nói xách mé, một cử chỉ không vừa mắt, hoặc đơn giản chỉ vì bênh vực một ai đó. Cùng thời gian này năm ngoái, sau tiệc sinh nhật một nữ sinh tại xã Phú Riềng (Bù Gia Mập) đã xảy ra trận hỗn chiến khiến hai nam sinh tử vong mà nguyên nhân chỉ vì một ly rượu mời có cặn. Rồi vụ xông vào nhà cắt cổ khi nạn nhân đang ngồi ăn cơm tại khu phố Phú Cường (phường Tân Phú, TX. Đồng Xoài) mới gần đây, giữa nạn nhân và hung thủ không hề quen biết, chúng ra tay vì... được thuê! Và vô số vụ chỉ vì giận chồng (vợ) mà tự tử hoặc giết chết con nhỏ rất thương tâm.
Đọc báo, nghe đài, xem truyền hình hằng ngày, nhiều người cảm thấy bất an bởi bất cứ đối tượng nào cũng có thể là sát thủ. Ngày trước, chuyện đâm chém, cướp, giết chỉ do phái mạnh thực hiện. Còn bây giờ, những kẻ giết người có thể là vị thành niên, phụ nữ, người già, nông dân, trí thức... Thậm chí, từ cổ chí kim, bác sĩ được hiểu là có thiên chức cứu người, nhưng qua vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường xảy ra mấy tháng trước, chuyện bác sĩ cứu người có còn là mặc định!?
Thời phong kiến và những năm tháng khó khăn của thời kỳ bao cấp, con người bị ràng buộc bởi những lễ giáo, tôn ti trật tự, niềm tin sợ làm điều ác sẽ bị “quả báo”. Còn bây giờ, khi đời sống vật chất đã có những bước tiến rất xa thì những chuẩn mực đạo đức xã hội và các giá trị nhân văn tốt đẹp lại bị xem nhẹ, lãng quên. Bên cạnh đó, pháp luật ngày càng hoàn thiện, nhưng sự hiểu biết pháp luật của nhiều người còn kém nên thường xử sự một cách bản năng. Khi xảy ra những điều bức xúc với bản thân hoặc người thân, nhiều người không kiềm chế được và không biết giải quyết mâu thuẫn bằng pháp luật.
Vì sao sức chịu đựng của con người ngày càng kém đi như vậy? Có phải do cuộc sống quá nhiều áp lực và sự cạnh tranh trong một xã hội tiêu dùng ngày càng gay gắt nên con người dễ sinh tâm lý bực tức, uẩn ức bị dồn nén như quả bóng thổi căng, chỉ chờ một cái cớ rất nhỏ là nổ tung!? Từ thực tế, chúng ta không thể phủ nhận lớp trẻ đang bị đầu độc bởi quá nhiều thứ văn hóa nghe nhìn, giải trí có nội dung kích động bạo lực khiến họ lệch lạc về nhân cách, hành động theo bản năng. Rồi vai trò giáo dục đạo đức giữa gia đình, nhà trường với giới trẻ bị buông lỏng...
Từ các nhà nghiên cứu xã hội học, những người bảo vệ pháp luật đến những người dân bình thường, hầu hết đều cho rằng nguyên nhân sâu xa của các vụ trọng án, trong đó có án giết người là do đạo đức xã hội xuống cấp. Nhưng “xã hội” là ai? Là tôi, anh, chị; là vợ con, ông bà, cha mẹ của chúng ta. Tại sao trong cùng một môi trường xã hội, có rất nhiều người đang lặng lẽ quên mình làm việc thiện, đóng góp cho cộng đồng thì lại có những người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, khi phạm tội thì lại biện minh là “do hoàn cảnh xã hội”.
Không thể đổ thừa cho xã hội. Khi đã nghĩ, đã làm những điều sai trái thì trước hết là do chính bản thân mình!
L.T
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026