Những ngày đầu năm mới 2014, dư luận trong nước bàn luận rất nhiều về vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”. Có thể nói, việc xét xử vụ này còn thu hút sự quan tâm của dư luận nhiều hơn cả vụ Vinalines, bởi đối tượng chính trong vụ này không chỉ liên quan mật thiết đến bị cáo chính trong vụ Vinalines mà còn là nguyên Phó giám đốc Công an thành phố Hải Phòng - một cán bộ công an “con nhà nòi”. Không những thế, những lời khai của các bị cáo và nhân chứng tại phiên tòa đã hé lộ thêm nhiều thông tin làm rung động dư luận. Theo đó, sẽ có thêm những nhân vật “có cỡ” trong ngành công an phải tra tay vào còng.
Rất nhiều câu hỏi nhức nhối đã được đặt ra: Ai đã báo cho Dương Chí Dũng biết tin sắp bị bắt để anh này bỏ trốn rồi kéo theo cả em trai đang nắm giữ một vị trí quan trọng trong cơ quan bảo vệ pháp luật phải vào vòng lao lý? Để tổ chức cho anh trai trốn đi nước ngoài, vị nguyên Phó giám đốc Công an Hải Phòng đã phải “bắt tay” cả với giới giang hồ cộm cán đất Cảng? Có hay không tình trạng bảo kê, nhận hối lộ trong ngành công an? Không chỉ các cơ quan điều tra, xét xử mà bất cứ ai quan tâm đến vụ án cũng muốn được giải đáp những câu hỏi nóng bỏng này!
Nhìn Dương Tự Trọng đứng trước vành móng ngựa, nhiều người chợt liên tưởng tới hình ảnh Dương Minh Ngọc, nguyên Trưởng phòng cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án Năm Cam cách đây 10 năm. Vào ngành mới 7 năm, Dương Minh Ngọc đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác. Thế mà vì tiền, vì mỹ nữ, một người được coi là “khắc tinh” của giới tội phạm thành phố lại bắt tay với giang hồ khét tiếng để phạm những tội tày trời.
Ở phạm vi gần hơn, thời gian qua, dư luận trong tỉnh cũng bàn tán trước vụ việc hàng trăm mét khối gỗ quý nhập lậu đã được Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư hợp thức hóa. Đáng nói là vụ việc do chính Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan phát hiện và bắt giữ chứ không phải do các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh phát hiện! Rồi dịp trước tết Nguyên đán Giáp Ngọ, dư luận lại xôn xao trước vụ việc Công an thị xã Đồng Xoài phối hợp Công an tỉnh đột kích một trường gà với quy mô không nhỏ tại phường Tân Xuân và “hốt một mẻ lưới”, tạm giữ 25 đối tượng cùng nhiều tang vật vi phạm. Dư luận tại địa bàn cho biết, trường gà này không phải bây giờ mới hoạt động. Cơ quan điều tra đã để mắt từ lâu nhưng hễ cứ chuẩn bị đột kích thì trường gà lại ngừng hoạt động.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ (Hà Nội) diễn ra ngày 6-1-2014, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn bày tỏ: “Tham nhũng nguy hiểm và khó chịu vì đã thành khá phổ biến. Nó thành đường dây có tổ chức rồi, chứ không còn từng người một ăn mảnh nữa. Chúng tôi hay nói đó là lợi ích nhóm, cấu kết với nhau nên phải có cơ chế trị tận gốc, việc này rất khó chứ không phải dễ”. Ở cương vị của Tổng bí thư, nói ra điều này là bởi không thể im lặng được nữa. Hy vọng những nhận xét của Tổng bí thư về vấn đề tham nhũng, lợi ích nhóm trong những ngày đầu năm mới sẽ là tiếng chuông cảnh báo không chỉ ở địa bàn quận Tây Hồ!
L.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026