Thứ 3, 04/11/2025 19:11:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:29, 26/01/2014 GMT+7

Văn hóa làm đường

Chủ nhật, 26/01/2014 | 08:29:00 170 lượt xem

Trước tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, nhiều tuyến đường trên địa bàn thị xã Đồng Xoài được làm mới hoặc nâng cấp, mở rộng. Đường Trần Phú trên địa bàn phường Tân Phú cũng được nâng cấp trong niềm vui của hầu hết các hộ dân khu phố Phú Thịnh và các đường phố lân cận.

Suốt hai tháng trời, các hộ dân sống hai bên đường Trần Phú phải chịu cảnh vô cùng bất tiện khi đơn vị thi công thực hiện các công đoạn nâng cấp đường. Đầu tiên là đào rãnh để lắp đặt đường ống. Chẳng cần họp dân, chẳng cần thông báo, đơn vị thi công cứ thế mà cho công nhân xẻ rãnh. Buổi sáng đi làm còn dắt xe ra được. Đến trưa làm về đành gửi vào tiệm sửa xe vì không tìm đâu ra mảnh ván rộng hơn một mét để dắt xe qua. Hết xẻ rãnh là đến đổ đất. Những đống đất, đá cao ngất nghểu chắn ngay trước cửa mọi nhà và phải mấy ngày sau đơn vị thi công mới cho gạt sơ sài để người dân lấy lối đi. Do tay yếu, đất lún, lại cộc cộc đá hộc nên suốt thời gian làm đường, sống chân bên phải của tôi luôn bầm tím vì bị ngã xe. Có hôm đi làm về, nhà cửa, bàn ghế, giường chiếu phủ một lớp bụi nâu xỉn vì công nhân làm đường thổi bụi để đổ thảm nhựa bê tông. Bụi lọt vô nhà phải cả tuần sau mới lau, dọn sạch. Nghĩ đến con đường thoáng rộng, đẹp đẽ trong tương lai và cũng nghĩ chẳng ai tự nhiên muốn gây khổ cho người khác làm gì, mọi người  đành nín lặng, tự khắc phục lấy những phiền toái do việc làm đường mang lại.

Đặc thù của đường Trần Phú là hầu hết các căn nhà hai bên đường đều làm thấp hơn mặt đường. Nay cả đường và vỉa hè đều được nâng lên, riêng vỉa hè đôn cao thêm gần bốn chục phân nên chỉ cần một trận mưa, tất cả các hộ đều bị ngập nước. Thế nhưng đơn vị thi công không hề khuyến cáo các hộ dân phải lắp đặt đường ống thoát nước. Khi thấy hàng xóm tự thuê người đào đặt đường ống, gia đình tôi mới lật đật làm theo. Thế là mạnh ai nấy làm, cả khu phố nháo nhào đào, lấp.

Mấy ngày nay đọc báo mạng, biết thành phố Đà Nẵng đang thi công đường hoa Bạch Đằng để đón xuân Giáp Ngọ, tôi chợt thấy ghen tỵ không phải vì người dân Đà Nẵng có con đường hoa đẹp đẽ đón xuân mà bởi cách ứng xử rất dễ thương, rất văn hóa của các đơn vị thi công. Trên khắp các công trình làm mới hoặc sửa chữa, nâng cấp đường, đơn vị thi công đều đặt các tấm biển “Rất xin lỗi, khi thi công chúng tôi làm ảnh hưởng đến mọi người”, “Mong bạn thông cảm, hãy chia sẻ lối đi chung với chúng tôi vì thành phố Đà Nẵng thân thương”...

Tôi dám chắc rằng, nếu người dân trên đường Trần Phú nói riêng, người dân thị xã Đồng Xoài và tỉnh Bình Phước nói chung đọc được một tấm biển xin lỗi dễ thương như thế, thì dù có bị té ngã vài ba lần vì chuyện làm đường, lòng cũng vẫn thấy vui!                               

L.T

 

  • Từ khóa
108350

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?