Mùa tết, cũng là mùa cưới. Dù rất bận bịu với công việc cuối năm, nhưng không lẽ đám nào cũng gửi, đành “chạy sô”, đến đám này gửi thiệp, bắt tay chúc mừng gia chủ rồi lẩn cửa sau đến đám khác. Điều đáng nói là ngoài các đám cưới được tổ chức tại nhà hàng, có rất nhiều đám gia chủ tổ chức tại gia đình. Họ lợi dụng không gian gần nhà, bất kể đó là đường đi hay chợ để dựng rạp. Việc tìm chỗ để xe rồi lấy xe ra vô cùng phức tạp nên rất ngại.
Ở nông thôn, việc tổ chức một đám cưới tại nhà chẳng có gì là khó khăn bởi nhà cửa, đất đai rộng rãi. Nhà nào nhỏ, ít đất cũng có thể dễ dàng “ké” sân hoặc vườn nhà hàng xóm vài mâm cỗ. Nhưng ở đô thị, chuyện tổ chức đón khách sao cho thuận tiện là một câu hỏi khó. Đó chính là lý do khiến nhiều nhà không còn cách nào khác là phải dựng rạp giữa đường. Theo đó, có biết bao chuyện bi hài xảy ra.
Chợ Đồng Xoài là một chợ đặc biệt, bởi vừa là khu buôn bán, vừa có khu dân cư xen kẽ. Vì thế, hễ một hộ khu dân cư trong chợ có đám (đám cưới, đám tang, đám ăn hỏi, thôi nôi…) là họ ngang nhiên dựng rạp trên đường chợ. Có đám được dựng rạp trước tới hai ngày. Và để ngăn cản người qua lại, gia chủ ngang nhiên đặt biển báo “có đám cưới”, thậm chí có người đặt biển “công trường xây dựng” để bắt mọi người đi vòng đường khác, khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Có lần người viết bài này đã hỏi chủ nhân một đám cưới rằng sao không tổ chức ở nhà hàng, lại chặn đường dựng rạp, khách đến dự phải ngồi ăn uống ngoài đường thế này vừa mất vệ sinh vừa bất tiện thì gia chủ hồn nhiên trả lời: Có phải ai cũng đủ tiền tổ chức đám cưới ở nhà hàng đâu. Vả lại, chả mấy khi nhà có việc lớn, chắc mọi người cũng thông cảm. Mà ở đây, nhà ai có việc chả dựng rạp ngoài đường!
Lời giải thích của gia chủ ấy có vẻ…cùn, nhưng lại là thực tế đang diễn ra khá phổ biến không chỉ ở thị xã Đồng Xoài. Có những ngày được xem là “ngày đẹp”, chạy xe trên một đoạn phố của thị xã Đồng Xoài, ta có thể gặp vài cái rạp cưới giữa đường như vậy. Dù gì thì đường phố Đồng Xoài vẫn còn phong quang, thoáng đãng, lượng người qua lại chưa nhiều như ở các khu đô thị lớn khác. Tuy nhiên, nếu được mời đến dự một đám cưới được tổ chức giữa đường như thế, tôi vẫn rất ngại, nhất là đến giờ "động đũa". Nhìn các thực khách đến dự đám cưới mặt mũi đỏ gay nâng ly cùng “dô” giữa đường, rồi các ca sĩ ngảy nhót trên sân khấu cũng được kê giữa đường và gào lên bài hát “ôi vui quá xá là vui”…giữa những làn xe qua lại của người đi đường để chúc mừng đôi uyên ương, thấy thật là phản cảm. Lại có đám lắp hẳn dàn máy karaoke rồi mở nhạc ầm ĩ ngoài đường khiến những nhà xung quanh phải làm thính giả bất đắc dĩ trong sự ấm ức khó nói thành lời.
Đám cưới giữa đường không chỉ cản trở giao thông, thể hiện sự thiếu tôn trọng với cộng đồng mà còn làm mất mỹ quan đô thị. Thế nhưng đã trở thành phong trào và chẳng thấy cơ quan nào đứng ra chấn chỉnh!?
LT
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026